Đời sống cộng đồng

Vụ hành hung cô giáo, y bác sĩ: Nỗi đau không của riêng nạn nhân

05/05/2025 21:28

Hai vụ hành hung liên tiếp gần đây dù trong bối cảnh khác nhau nhưng đều khiến nhiều người nhói đau bởi nơi xảy ra là nhà trường, bệnh viện và nạn nhân là cô giáo, y bác sĩ.

Liên tiếp hai vụ việc xảy ra ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) và Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Tân Thắng (xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), mà nạn nhân bị hành hung là y bác sĩ, cô giáo, dù là sự vụ cá biệt, nhưng lại là vấn đề rất đáng suy ngẫm.

Nói đáng suy ngẫm bởi những hành vi, hành động trong các vụ việc nêu trên đi ngược lẽ sống, tâm ý và truyền thống dành sự tôn quý cho những người mang danh xưng cao cả, được xã hội trọng vọng như thầy thuốc, thầy giáo.

Qua diễn biến hai vụ việc, nhiều người cảm thấy xót xa vì giữa nạn nhân và người gây ra chuyện vốn có mối quan hệ gần gũi, trường học - nơi gửi gắm con em mình theo học, còn bệnh viện - nơi tin cậy nhất mà con người có thể tin để giao phó mạng sống của mình.

static-images.vnncdn.net-vps_images_publish-000001-000003-2025-5-5-_hanh-hung-giao-vien-51737.png
Nam phụ huynh (áo đen) hành hung cô giáo dù có người can ngăn tại Trường Tiểu học và THCS Tân Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ảnh cắt từ clip

Trong sự việc xảy ra ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, nạn nhân bị hành hung là một điều dưỡng viên - người đang trực tiếp hỗ trợ cho ekip cấp cứu bé trai 12 tuổi bị sốc phản vệ, còn người gây ra chuyện lại chính là bố của bệnh nhân. Còn trong vụ việc xông vào lớp túm tóc, đánh vào đầu, bắt cô giáo đứng giữa trời mưa trước mặt học trò Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Tân Thắng (xã Tân Thắng), đáng buồn hơn lại là nam phụ huynh, người có con được cô trực tiếp dạy dỗ.

Sẽ có những lý do, lý giải phía sau từng vụ việc, nhưng thực sự rất khó chấp nhận những hành vi bạo lực, thói hung dữ ở những nơi vốn chỉ có sự tôn quý, lòng biết ơn, bởi đó là giá trị sống.

Là một phụ huynh có hai con học cấp 2, cấp 3, tôi từng chứng kiến những “vết thương” khác - dù thầm lặng nhưng không kém phần nhức nhối - xảy ra với người làm nghề giáo.

Đó là hồi con tôi học mẫu giáo, một phụ huynh “có máu mặt” từng xông thẳng vào lớp khi cô đang dạy và lớn tiếng đòi “làm cho cô mất việc” chỉ vì con họ có vết bầm trên tay. Ngay cả khi nghe cô xin lỗi và giải thích có hai bạn đánh nhau, cô chạy tới xử lý nhưng không may con đã bị cắn, ông bố vẫn tiếp tục giơ nắm đấm và dọa “cứ liệu hồn, con tôi mà có vết xước nào nữa thì cô không yên đâu”.

static-images.vnncdn.net-vps_images_publish-000001-000003-2025-5-5-_hung-hung-bac-si-51738.jpg
Nam điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) bị người nhà bệnh nhân đạp thẳng vào bụng khi đang trong quá trình cấp cứu ngừng tuần hoàn cho bệnh nhi. Ảnh cắt từ clip

Còn với ngành y, việc y bác sĩ bị hành hung khi đang cấp cứu, khám chữa bệnh cũng không còn là chuyện hiếm. Năm nào, báo chí cũng đưa tin một vài vụ. Thực tế, có bác sĩ từng kể với tôi rằng, anh sợ nhất không phải ca cấp cứu nặng, mà là những tiếng la hét hỗn loạn, thói hung dữ từ người nhà bệnh nhân khi ca bệnh có biến cố.

Thống kê của Công đoàn Y tế Việt Nam cũng chỉ ra những con số đáng suy ngẫm, từ 2014 tới 2016, cả nước ghi nhận 12 vụ, 2017 là 13 và năm 2018 là 18 vụ, trong đó có tới 90% số vụ xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân. Thậm chí, chỉ tính riêng tại TPHCM, năm 2022 các đơn vị trực thuộc Sở Y tế ghi nhận tới 15 vụ hành hung nhân viên y tế.

Không phải bây giờ, từ lâu ngành Y tế đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ chuyên tâm làm việc, nhưng ở nơi này, nơi kia vẫn còn những sự vụ các y bác sĩ vừa phải tập trung cứu người, vừa phải lo né đòn. Còn trong ngành Giáo dục, chuyện bạo hành được đề cập nhiều hơn ở khía cạnh học đường, mà chủ thể là học sinh, còn với thầy cô, còn ít được nhắc tới.

Chuyện đúng - sai trong mỗi vụ việc đều là sự muộn màng của những điều đáng tiếc đã xảy ra, và là quá trình nhọc công xử lý của các ngành, của cơ quan bảo vệ pháp luật. Và để xảy ra những chuyện từ ân nhân trở thành nạn nhân, đây không không chỉ là nỗi đau riêng của ngành, mà là nỗi đau chung của xã hội.

Vậy nên, nhà trường và bệnh viện phải là những môi trường đặc biệt, đúng nghĩa là nơi xuất phát tình yêu thương, sự tôn kính để thầy cô yên tâm trao truyền kiến thức, kỹ năng sống cho mỗi học trò; Còn bệnh viện, hay nhà thương, nơi mỗi người đều cảm nhận sức khỏe là vốn quý hàng đầu, thì cũng cần hiểu, bác sĩ cũng là con người, họ không phải thần tiên nhưng họ là người có khả năng cao nhất để giúp người thân vượt qua nguy hiểm nơi phòng cấp cứu.

Theo Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/vu-hanh-hung-co-giao-y-bac-si-noi-dau-khong-cua-rieng-nan-nhan-2397710.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/vu-hanh-hung-co-giao-y-bac-si-noi-dau-khong-cua-rieng-nan-nhan-2397710.html
Bài liên quan
Nam phụ huynh xông vào trường túm tóc, bắt cô giáo đứng giữa trời mưa
Lực lượng chức năng huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đang làm rõ một nam phụ huynh xông vào trường túm tóc, đánh rồi bắt cô giáo đứng giữa trời mưa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ hành hung cô giáo, y bác sĩ: Nỗi đau không của riêng nạn nhân