Vụ TNGT làm 3 thành viên đội HAGL qua đời: Lẽ ra không ai đi chuyến xe định mệnh…

15/08/2023, 07:59
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

HLV Dương Minh Ninh, BS Đào Trọng Trí, cầu thủ Paollo Madeira Oliveira đều có những kế hoạch riêng của mình sau trận đấu cuối cùng của mùa giải V-League và lẽ ra không ai đáp chuyến bay từ Vinh về Buôn Ma Thuột.

Chiều 14-8, đông đảo người thân, bạn bè, giới hâm mộ bóng đá… đã tiễn đưa BS Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng ở thị xã An Khê (Gia Lai), sau hai ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm gây tử vong ba thành viên của CLB HA Gia Lai.

Trong cuộc trò chuyện đêm 11-8 ở tiệc sinh nhật HLV Kiatisak, mọi người còn chia sẻ với nhau những dự định vui vẻ cho kỳ nghỉ sau mùa giải, chọn ngày đẹp cho chuyến đi thiện nguyện đầu mùa nhưng có ai ngờ đâu đó cũng là đêm cuối.

Sau trận đấu cuối ở sân Vinh

Trợ lý Dương Minh Ninh (48 tuổi), BS Đào Trọng Trí (31 tuổi), cầu thủ Paollo (27 tuổi) không ngờ trận đấu trên sân Vinh chiều 11-8 gặp chủ nhà SL Nghệ An cũng là lần ra sân cuối của mình.

Vụ TNGT làm 3 thành viên đội HAGL qua đời: Lẽ ra không ai đi chuyến xe định mệnh… - 1

Di ảnh BS Đào Trọng Trí. Ảnh: HAGL Fan

Phó đoàn CLB HA Gia Lai Nguyễn Tất Thắng ngậm ngùi kể sau trận đấu này, cả đội ăn tiệc mừng sinh nhật HLV Kiatisak ở ngay tại khách sạn Mường Thanh (TP Vinh). Ông Thắng rùng mình nhớ lại cái đêm 11-8 ấy, trợ lý Ninh rất ít khi uống bia nhưng cứ cầm ly mời anh em, vì đội sáng mai xả trại, ai về nhà nấy sau một mùa bóng dài, lâu lắm mới gặp lại.

HLV Dương Minh Ninh còn bàn với Phó đoàn Thắng về chuyến đi từ thiện đầu mùa bóng, về những kế hoạch cho CLB để mùa sau đá ngon lành hơn, không lo lắng trụ hạng gì nữa. Anh Ninh còn khoe lẽ ra anh sẽ đáp chung chuyến bay từ Vinh về sân bay Tân Sơn Nhất với ông Thắng và HLV Kiatisak, đồng thời chị Bích - vợ anh cùng con gái sắp vào học lớp 10 từ Pleiku xuống Sài Gòn đi chơi dịp hè.

Cuối cùng, anh Ninh không ngờ con trai anh đang học đại học năm hai ở TP.HCM nhớ nhà quá, đã về Gia Lai sớm hơn nên anh phải đổi chuyến bay. Cả nhà anh Ninh hẹn hò với gia đình mấy người bạn nữa vào hôm sau anh về cùng đi xuống Đà Nẵng chơi, vậy mà…

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết lẽ ra ông đi cùng đội đá trận cuối cùng ở sân Vinh thì về lại Gia Lai chung với anh em nhưng vì tập đoàn ghi hình thu hoạch sầu riêng nên ông ủy quyền cho phó đoàn. Nếu về chung, CLB sẽ cho chiếc xe 16 chỗ đón, chứ không phải xe bốn chỗ.

Trợ lý Dương Minh Ninh đêm 11-8 tại TP Vinh cứ cầm ly mời anh em, vì đội sáng mai xả trại, ai về nhà nấy sau một mùa bóng dài, lâu lắm mới gặp lại.

Chuyến đi định mệnh của BS Trí và cầu thủ Paollo

Chuyến xe chiều 12-8, trên đường từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về TP Pleiku (Gia Lai) của CLB HA Gia Lai không may bị tai nạn đã khiến ba thành viên đội bóng không qua khỏi. Người thân của BS Đào Trọng Trí kể lại lẽ ra anh vào Sài Gòn chơi ít ngày rồi mới về quê An Khê.

Trợ lý Trần Duy Quang cũng rủ BS Trí đi tàu hỏa từ Vinh đến Bình Định, xong đón xe ngược lên Gia Lai, chàng trai trẻ chưa vợ đồng ý. Nhưng đến đêm 11-8, BS Trí vì nhớ nhà và muốn đi cùng HLV Dương Minh Ninh cho vui, lại đổi ý. BS Đào Trọng Trí là con trai duy nhất trong gia đình, có một chị gái đang sinh sống ở Ninh Thuận.

Sau khi tốt nghiệp ĐH TDTT TP.HCM chuyên ngành y sinh, BS Đào Trọng Trí vì mê bóng đá nên xin vào làm ở Học viện HA Gia Lai từ năm 2014. Hai năm sau, anh lên đội một cùng du đấu trên khắp cả nước. Cứ mỗi lần về lại nơi đóng quân, anh không ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng thì tranh thủ về thăm cha mẹ. Chẳng ai ngờ chàng trai to cao và tốt bụng lại vắn số quá. Chiều 14-8, đưa BS Trí đi xa, cả nhà anh khóc thương hết nước mắt…

Trường hợp của ngoại binh Paollo Madeira Oliveira người Brazil gốc Bồ Đào Nha cũng thật thương tâm. Sau khi ký hợp đồng thi đấu cho HA Gia Lai hồi đầu mùa bóng, anh cùng vợ chưa cưới lên ở Pleiku khoảng tám tháng. Sau trận đấu cuối cùng, Paullo sẽ đưa bạn gái đi chơi ở Sài Gòn, trước khi về quê hương Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, do chị Araujo Chaves không nói được tiếng Anh nên Paullo phải trở về Gia Lai để hôm sau 13-8, cả hai mua vé đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất. Nỗi đau của người vợ chưa kịp làm đám cưới cứ chất chồng.

Lẽ ra không ai của CLB HA Gia Lai đi chuyến xe định mệnh đó!

Dự kiến ngày 15-8 đưa tiền đạo Paollo về nước

Vụ TNGT làm 3 thành viên đội HAGL qua đời: Lẽ ra không ai đi chuyến xe định mệnh… - 2

Chị Araujo Chaves không ngờ cuộc hẹn ngày 15-8 cùng chồng chưa cưới về thăm gia đình lại là ngày mà chị đưa thi thể anh về quê nhà. Ảnh: HAGL Fan

Thi thể cầu thủ Paollo Madeira Oliveira vẫn quàn tại BV Y Dược HA Gia Lai trong hòm kẽm để chờ CLB làm xong mọi thủ tục có yếu tố người nước ngoài mới chuyển về quê nhà Bồ Đào Nha. Do mẹ của Paullo giờ chót không thể sang Việt Nam, bầu Đức đã chỉ đạo CLB bằng mọi giá phải chăm lo hậu sự thật tốt cho chân sút tài hoa bạc mệnh. Chiều 14-8, sau khi có giấy chứng tử cùng một số giấy tờ khác, CLB HA Gia Lai đã chuyển cho Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam để sớm hoàn tất thủ tục đưa anh về nước. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì dự kiến khuya 15-8, chị Araujo Chaves sẽ đưa chồng chưa cưới về quê nhà. TT

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ TNGT làm 3 thành viên đội HAGL qua đời: Lẽ ra không ai đi chuyến xe định mệnh…