Trường Tiểu học Phú Mỡ (xã Phú Mỡ, Đắk Lắk), thiệt hại nặng do bão, lũ đã nhận được sự hỗ trợ từ xã hội, sớm ổn định nền nếp dạy học.

Chiều 25/11, Trung tá Đoàn Tiến Thọ - Phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ), Hội nội thất ô tô Tây Nguyên cùng nhau vượt suối, chuyển xe đạp, đồng phục, thiết bị học tập, nhu yếu phẩm trị giá hơn 100 triệu đồng trao tặng cho Trường Tiểu học Phú Mỡ, xã Phú Mỡ.

Theo Trung tá Đoàn Tiến Thọ, vừa qua, tỉnh Đắk Lắk hứng chịu bão, lũ bất thường gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân. Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên nhân dân, nhất là các trường học sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, ổn định việc dạy và học, đơn vị đã phát động phong trào hướng về vùng lũ.

"Cùng với phát động phong trào ủng hộ trong cán bộ chiến sĩ, đơn vị còn phối hợp với đại diện Báo GD&TĐ tại miền Trung - Tây Nguyên, Hội nội thất ô tô Tây Nguyên và một số đơn vị quyên góp thiết bị dạy học, đồng phục, xe đạp, nhu yếu phẩm trao tặng trường học. Món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng mang theo tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và xã hội gửi gắm thầy và trò vùng khó. Mong thầy cô, học sinh nỗ lực, cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn", Trung tá Đoàn Tiến Thọ gửi gắm.

Thay mặt nhà trường, ông Lê Ngọc Hòa - Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng và các đơn vị đã hỗ trợ, sẻ chia với thiệt hại quá lớn của nhà trường sau bão lũ.
"Trận bão lũ vừa qua khiến nhà trường thiệt hại gần 2 tỷ đồng. 100% máy vi tính và thiết bị điện tử bị cuốn trôi và hư hỏng. Thiết bị dạy học cũng không còn nguyên vẹn. Nhờ sợ hỗ trợ từ chính quyền, ngành Giáo dục và xã hội, đến nay 100% học sinh trở lại trường học tập", ông Hòa nói.

Điều ông Hòa và các thầy cô giáo Trường Tiểu học Phú Mỡ lo lắng nhất sau bão lũ là học trò thiếu cái ăn, cái mặc sẽ phải nghỉ học: "Trường có 4 điểm trường với 19 lớp, trong đó 2 điểm nằm ở phía Bắc, nơi xa xôi hẻo lánh nhất của tỉnh Đắk Lắk với 4 lớp và gần 100 học sinh. Mỗi điểm có 2 lớp ghép 1-2 và 3-5, khi bão lũ qua, hầu hết gia đình các em trắng tay, nếu không đủ ăn, đủ mặc, các em có thể phải theo cha mẹ đi nương, đi rẫy để kiếm cái ăn", ông Hòa bày tỏ và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia của xã hội để hành trình học chữ của 309 học sinh là con em người Chăm và Bana không bị gián đoạn.