(GDTĐ) - Tối ngày 08/10, đêm nhạc hội Welcome to AJC 2026: Festivia diễn ra tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khép lại hành trình chào tân Khóa 46 (K46) bằng những màn trình diễn sôi động và khoảnh khắc hòa nhịp đầy màu sắc.
Sau hai tháng diễn ra với chuỗi sự kiện đồng hành đa dạng dành cho tân sinh viên, Welcome to AJC 2026 - Festivia đã mang đến K46 những trải nghiệm đầu tiên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khép lại hành trình ấy, đêm nhạc hội diễn ra vào tối 8/10 đưa không khí “Festivia” lên cao trào với nhiều tiết mục nghệ thuật sôi động và khoảnh khắc kết nối giữa các “cư dân” K46.

Mở đầu đêm hội, phần Lễ diễn ra trong không khí trang trọng với tiết mục hợp xướng “Rực rỡ”. Sau những lời phát biểu từ đại diện Ban Giám đốc Học viện và Trưởng Ban Tổ chức, chương trình dành thời gian tri ân các Nhà tài trợ, Bảo trợ truyền thông. Bên cạnh đó, tiết mục “Hành trình tuổi trẻ” của Đội Tình nguyện Xung kích đã tạo thêm điểm nhấn cho khán giả trước khi chính thức bước vào phần tiếp theo của chương trình.



Phần Hội mở ra với chương đầu tiên mang tên “Prelude”, như lời dạo đầu cho hành trình khám phá “Festivia”. Những giai điệu mashup “Căn gác mùa hè - Trà và cà phê”, tiết mục múa “Khởi đầu” và ca khúc “Secret” lần lượt đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ thanh âm nhẹ nhàng ban đầu, sân khấu “Festivia” dần trở nên sôi động hơn, mở đường cho cuộc gặp gỡ giữa các cá tính khác biệt.
Nếu “Prelude” là lời chào đầu tiên, “Encounter” đánh dấu khoảnh khắc những cá thể bắt đầu tìm thấy nhau trong cùng một không gian. Chuỗi tiết mục “Không ai khác ngoài em”, “Vận may” và “Neon rush” liên tiếp thay đổi màu sắc sân khấu, từ âm nhạc đến vũ đạo.

Tâm điểm chương 2 là vở kịch “Xoay vòng”, lấy hình ảnh chiếc đĩa than làm ẩn dụ cho hành trình con người đang sống giữa áp lực và kỳ vọng. Tại “Festivia”, mỗi cư dân sở hữu một chiếc đĩa than mang giai điệu chung, tượng trưng cho sự kết nối giữa cá nhân và cộng đồng. Thế nhưng, khi liên tục chạy đua với thành tích, sự hoàn hảo và nhu cầu được công nhận, những chiếc đĩa dần hao mòn vì không có thời gian dừng lại.

Truyền thông sáng tạo và Quảng cáo K46) chia sẻ: “Mình khá bất ngờ vì một vở kịch lại có thể truyền tải một thông điệp gần gũi như vậy. Đặc biệt, hình ảnh chiếc đĩa than khiến mình dễ liên tưởng đến chính bản thân và hành trình sắp tới ở môi trường đại học”. Bên cạnh đó, bạn cũng bày tỏ sự hào hứng trước không khí sôi động của đêm nhạc hội Welcome to AJC năm nay.
Khép lại đêm nhạc, chương “Festivia” mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ với “Let me go” và “After dark”. Những tiết mục liên tiếp đẩy không khí Hội trường lên cao trào trước khi hai nghệ sĩ khách mời là Changg và JustaTee xuất hiện khuấy động sân khấu.


Với ba chương, đêm nhạc hội được xây dựng như một hành trình: bắt đầu từ thanh âm riêng, đi qua những cuộc gặp gỡ và kết thúc bằng khoảnh khắc cùng hòa nhịp. Welcome to AJC 2026 - Festivia khép lại nhưng hành trình của “cư dân” K46 chỉ mới bắt đầu, hứa hẹn mở ra một chặng đường tuổi trẻ đầy màu sắc và dấu ấn riêng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.