Nhân ái

Xót xa tình cảnh cô bé lớp 5 mồ côi cha mẹ đang bị chứng bệnh ung thư hành hạ

Vũ Long 16/09/2026 09:49

Bố mẹ lần lượt qua đời, mất mát ấy tưởng đã chạm đáy nỗi bất hạnh của Tuyết Nhi, vậy mà cô bé lớp 5 lại vừa phát hiện căn bệnh ung thư máu quái ác.

Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ đang phải chống chọi với bạo bệnh.
Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ đang phải chống chọi với bạo bệnh.

Em Nguyễn Thị Tuyết Nhi (lớp 5A, Trường TH&THCS Kỳ Tây) sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở thôn Hồng Xuân (xã , Kỳ Văn, Hà Tĩnh). Tuổi thơ của Nhi là chuỗi ngày thiếu vắng hơi ấm của gia đình, khi em vừa cất tiếng khóc chào đời, nỗi đau mồ côi ập tới khi bố em đã mãi mãi ra đi.

Gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ em - chị Nguyễn Thị Huệ khi một mình gồng gánh nuôi năm đứa con. Nhưng số phận quá đỗi tàn nhẫn lại một lần nữa giáng xuống những đứa trẻ bất hạnh.

3.jpg
Cách đây 1 năm, mẹ của Tuyết Nhi qua đời sau chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh ung thư.

Cách đây tròn 1 năm, mẹ của các em cũng ra đi sau thời gian dài kiệt quệ vì căn bệnh ung thư quái ác. Tuyết Nhi trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong sự đùm bọc của anh chị em và bà con trong xóm.

Nhớ ít phút trước lúc mất, mẹ còn cố gắng dặn dò Tuyết Nhi:

– Nhi à, mẹ không thể ở bên con nữa. Con phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời anh chị. Mẹ yêu con nhất. Mẹ sẽ luôn dõi theo gái yêu của mẹ!

Lời dặn ấy của mẹ, Tuyết Nhi khắc ghi, luôn là học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn.

Những tưởng nỗi đau mất mát đấng sinh thành đã là tận cùng của bi kịch thì bất hạnh lại tiếp tục giáng xuống hình hài gầy guộc của cô bé lớp 5. Đầu năm học mới, khi bạn bè tung tăng cắp sách đến trường, Tuyết Nhi bỗng ốm yếu, xanh xao, đôi tay gầy guộc. Người thân đưa em xuống viện, rồi nhận tin sét đánh: em bị ung thư máu.

Nghe tin, cô giáo chủ nhiệm và đại diện phụ huynh vội vã vào viện. Cô nắm bàn tay nhỏ bé của em, nghẹn ngào. Tuyết Nhi khẽ hỏi:

– Cô ơi… con có được đến trường nữa không ạ? Con nhớ lớp, nhớ các bạn quá…

Cô giáo cúi mặt, nuốt nước mắt vào trong, rồi thì thầm:

– Con sẽ khỏe, rồi con sẽ về trường. Cô và các bạn chờ con.

Vỗ về với trò cưng vậy thôi, nhưng cô giáo của em hiểu, để em trở lại lớp học, Nhi cần một phép màu!

Bệnh thêm nặng, cách đây ít hôm, người thân vay mượn chuyển gấp em vào Bệnh viện tại Đà Nẵng. Dù đang phải truyền máu và tiêm thuốc điều trị nhưng ánh mắt Tuyết Nhi vẫn ngời lên khát khao được sống, được đến trường...

2.jpg
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Tuyết Nhi, em ao ước được sống và được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Hoàn cảnh của Tuyết Nhi thật quá đỗi éo le. Không cha, không mẹ, giờ lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Em cần được điều trị, cần tiền thuốc, cần máu, nhưng những đứa trẻ tuổi ăn tuổi học không có tiền để trang trải viện phí. Người thân chỉ biết khóc và cầu cứu, họ cần hơi ấm của những tấm lòng để cứu bé Nhi.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Tuyết Nhi, bà Trần Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Tây, không khỏi xót xa trước số phận éo le của em: vắng bóng cả cha lẫn mẹ từ sớm nay lại phải gồng mình chống chọi với căn bệnh nan y. Nhà trường vẫn luôn sát cánh động viên, trao em tựa điểm tinh thần để vững vàng vượt qua nghịch cảnh. Chỉ mong sao một phép màu sẽ mỉm cười với Nhi.

Cơ thể nhỏ bé, vốn dĩ đã thiếu thốn sự chăm sóc, nay lại phải gồng mình chống chọi với những cơn đau xé thịt cùng với những đợt truyền máu và tiêm thuốc điều trị kéo dài. Tuyết Nhi còn quá nhỏ để phải gánh chịu ngần ấy bi kịch của cuộc đời. Em cần được sống, cần được tiếp tục ước mơ cắp sách tới trường và cần lắm một vòng tay che chở từ cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ em Nguyễn Thị Tuyết Nhi xin gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT80

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/xot-xa-tinh-canh-co-be-lop-5-mo-coi-cha-me-dang-bi-chung-benh-ung-thu-hanh-ha-post792767.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/xot-xa-tinh-canh-co-be-lop-5-mo-coi-cha-me-dang-bi-chung-benh-ung-thu-hanh-ha-post792767.html
Bài liên quan
Vừa tựu trường, 'cậu bé bánh mì' ở Cần Thơ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng
Trên đường đi chùa nhận gạo từ thiện, 'cậu bé bánh mì' Lê Nguyễn Gia Bằng không may bị tai nạn giao thông, chấn thương nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xót xa tình cảnh cô bé lớp 5 mồ côi cha mẹ đang bị chứng bệnh ung thư hành hạ