Em Lâm Nguyễn Việt Uyên - học sinh lớp 10B1, Trường THPT TP Sa Đéc (Đồng Tháp) dành toàn bộ 60 triệu đồng tiết kiệm từ nhỏ để xây dựng Nhà nhân ái, trao tặng bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Làm việc tốt hoặc đọc câu chuyện trong sách rồi viết cảm nhận là một trong những hình thức xử phạt được nhiều cơ sở giáo dục tại TP Hồ Chí Minh áp dụng...
(GDTĐ) - Ngày 5/6/2025, Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa phối hợp cùng SpaceSpeakers Group, Meliá Danang Beach Resort, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng và doanh nghiệp xã hội Vietnam Children’s Fund tổ chức hoạt động “Chuyến đi mơ ước 2025” dành cho 80 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Một bên chân giả và ánh mắt kiên cường - đó là đặc điểm dễ nhận thấy ở cô Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi) - giáo viên Toán, Trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp).
Trong căn phòng bệnh viện trắng toát, tiếng kéo lách cách vang lên nhẹ nhàng. Không phải âm thanh của bác sĩ hay y tá, mà là âm thanh của một “thợ cắt tóc đặc biệt” – Long Thành Phát, chàng TikToker triệu view mang trái tim thiện nguyện. Anh không đến đây để quay clip câu view, mà để tặng những mái tóc gọn gàng và lòng yêu thương cho những con người đang chiến đấu từng ngày với bệnh tật.
Gần 10 năm qua, Sở GD&ĐT Đà Nẵng duy trì Ngày yêu thương, khuyến khích các trường học và học sinh tự xây dựng những chương trình đồng hành để chia sẻ khó khăn về vật chất, tinh thần với bạn bè gặp hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn.