![]()
Tượng David của Michelangelo là một kiệt tác mô tả cơ thể người nhưng nó lại có một điều vô cùng bất thường. Theo đó, người ta nhận thấy rằng mắt phải của David nhìn thẳng về phía trước trong khi đó, mắt trái dường như đang nhìn sang bên trái. Giải thích cho điều này, nhiều người cho rằng Michelangelo có lẽ đã tính toán mọi góc độ và khoét mắt dựa trên vị trí của người xem, vì vậy bức tượng sẽ trông hoàn hảo ngay cả khi được quan sát từ các phía khác nhau.
![]()
Điều này có thể nghe hơi hài hước nhưng thực ra bức tranh "Người đàn bà và con chồn" ban đầu không có con sự xuất hiện của con chồn nào cả. Nghiên cứu cho biết công nghệ phản quang đã cho thấy nhiều lớp vẽ đè lên nhau chứng tỏ Leonardo da Vinci liên tục thay đổi ý định của mình khi thực hiện tác phẩm này. Trước đó, họa sĩ người Ý đã vẽ một bức chân dung không có con chồn, sau đó là 2 bức với các phiên bản khác nhau của bộ lông.
![]()
Tượng Nữ thần Tự do là biểu tượng nổi tiếng tại thành phố New York, Mỹ. Dù vậy, ít người biết rằng bức tượng này có sự liên kết mật thiết với con số 7. Được biết, trên vương miện của nữ thần Tự do có 7 chiếc gai tượng trưng cho 7 vùng biển và 7 lục địa trên thế giới. Bên cạnh đó, số 7 còn ẩn chứa trong các chi tiết khác như có 16 chiếc lá trên ngọn đuốc (1+) hay có 25 cửa sổ ở phần ngọn vương miện (2+).
![]()
Nguồn: Bright Side