bà giáo

Ngọn lửa tri thức từ trái tim yêu Lịch sử
một giờ trước Gương sáng
Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo viên, cô Nguyễn Thị Mỹ Bình đã thắp lửa say mê Lịch sử và lan tỏa tri thức cho nhiều thế hệ.
  • Hơn 10 năm qua, tại phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học nhỏ dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn vẫn đều đặn mở vào mỗi buổi chiều. Người đứng lớp là bà Nguyễn Thị Ba, 77 tuổi, giáo viên tiểu học về hưu. Chi phí duy trì lớp, quà tặng, sách vở, gạo và đồ dùng học tập của học sinh một phần đều được trích từ thu nhập bán vé số mỗi ngày của bà giáo Ba.
  • Hình ảnh nhà giáo này day dứt nhất là bà nhiều lần chứng kiến cảnh học trò vui cười một cách thoải mái, tự nhiên ngay khi đi qua nơi có đám tang...
  • Bà Lucille Terry, 85 tuổi (Vương quốc Anh), vừa bắt đầu chương trình cử nhân ngành Nghiên cứu Tôn giáo, Triết học và Đạo đức tại Đại học Mở.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO