Không chọn ở thành phố lập nghiệp như nhiều người trẻ khác, Hà Văn Sáng trở về quê hương khởi nghiệp đã truyền cảm hứng cho thanh niên vùng cao.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở xã Mường Bang, tỉnh Sơn La, Hà Văn Sáng, một chàng trai dân tộc Mường, từng có một tuổi thơ gắn bó với ruộng nương, nhưng trong lòng lại nuôi dưỡng niềm say mê đặc biệt với công nghệ.
Ngày còn nhỏ, anh chia sẻ, chỉ một chiếc điện thoại đen trắng giản đơn cũng đủ khiến cậu bé gầy gò bộc lộ niềm hiếu kỳ, mày mò tìm hiểu cách hoạt động của nó. Niềm yêu thích ấy, tưởng chừng xa vời với cuộc sống miền núi, lại trở thành khởi đầu cho một hành trình lập nghiệp đầy táo bạo sau này.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Sáng lên đường nhập ngũ rồi sau đó làm việc tại một công ty sản xuất máy lọc nước ở tỉnh Hưng Yên. Cuộc sống công nhân nơi miền xuôi cho anh mức thu nhập 7 - 8 triệu đồng mỗi tháng, ổn định với nhiều người trẻ, nhưng trong Sáng lại nhen nhóm một suy nghĩ khác: “Tại sao phải đi làm xa trong khi quê hương mình vẫn còn đất, còn tiềm năng phát triển?”
Chính câu hỏi ấy đã khởi nguồn cho quyết định trở về quê hương, bắt đầu lại từ gần như con số không.
Năm 2020, vợ chồng Sáng quyết định rời Hưng Yên, mang theo số vốn chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng về quê lập nghiệp. Quyết định này khiến gia đình và bà con xung quanh không khỏi lo lắng, bởi trong khi thanh niên địa phương đổ xô xuống thành phố tìm việc, thì anh lại chọn con đường ngược lại.
“Em nghĩ khác mọi người, khi đã có gia đình, em muốn được gần con, chăm lo việc học hành của con. Hơn hết, em đã nhìn thấy khả năng làm giàu ngay tại chính quê hương mình”, chàng thanh niên 29 tuổi vui mừng cho biết.
Trở lại với ruộng nương, Sáng bắt đầu gây dựng mô hình kinh tế gia đình bằng những gì nhỏ bé nhất. Thời gian đầu còn thiếu vốn, vợ chồng Sáng được bác vợ tặng cho ba con lợn nái làm giống, đó là tài sản đầu tiên của vợ chồng trẻ.
Nhờ chăm chỉ và kiên trì, đàn lợn dần phát triển lên 20 - 30 con, tạo nền tảng cho bước đi tiếp theo. Cũng trong khoảng thời gian ấy, niềm yêu thích công nghệ trong anh một lần nữa được khơi dậy.
Năm 2021, anh mua chiếc máy quay đầu tiên, tự học cách quay, dựng video để lập kênh YouTube chia sẻ về cuộc sống miền núi, từ những chuyến đi rừng, cảnh lao động, sinh hoạt của bà con dân bản.
Không ngờ rằng, chính những thước phim mộc mạc ấy lại thu hút hàng chục nghìn lượt xem, giúp Sáng có thêm thu nhập và truyền cảm hứng cho nhiều người. Năm 2022, khi mô hình YouTube ổn định, anh quyết định đầu tư toàn bộ số tiền tích cóp được để cải tạo khu nương ngô của gia đình, xây dựng trang trại tổng hợp gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Từ một công nhân xa xứ trở về với hai bàn tay trắng, Hà Văn Sáng đang viết tiếp câu chuyện khởi nghiệp giữa núi rừng quê hương, nơi anh tin rằng, sự sáng tạo và công nghệ hoàn toàn có thể làm nên những mùa vàng mới.
Khi mô hình bắt đầu đi vào ổn định, Hà Văn Sáng không giữ riêng cho mình kinh nghiệm tích lũy được mà chủ động chia sẻ với bà con nông dân xung quanh. Ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nhiều người dân chưa có việc làm ổn định, Sáng đã mời bà con đến tận vườn để cùng tham quan, học hỏi cách làm, trong đó 7 người đã quyết định tham gia vào mô hình kinh doanh của anh. Không ít đoàn viên thanh niên trong xã cũng tìm đến để lắng nghe, trao đổi và mong được hướng dẫn thực hiện mô hình tương tự.
“Em rất vui vì sau những chuyến trải nghiệm này, một số đoàn viên ở địa phương đã trở về xây dựng nên những dự án cá nhân tương tự và cũng bắt đầu thành công, điều đó chứng minh đây là hướng đi triển vọng cho xã Mường Bang”, Sáng bày tỏ.
Hiện nay, Hà Văn Sáng chia sẻ dự định từng bước mở rộng mô hình kinh tế gia đình theo hướng kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, một ý tưởng tuy không mới trên thế giới nhưng đầy triển vọng ở miền núi quê anh.
Khu vườn, ao, chuồng được anh quy hoạch khoa học, vừa phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, vừa là không gian để du khách hòa mình vào cuộc sống yên bình nơi thôn bản. Những người ghé thăm có thể tự tay hái rau trong vườn, bắt gà, nấu ăn và cùng sinh hoạt như người dân địa phương.
Sau ba năm kiên trì xây dựng, mô hình “thanh niên nông thôn chuyển đổi số” của Hà Văn Sáng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trên diện tích 5.000m², anh phát triển tổng hợp vườn, ao, chuồng với đàn gia súc, gia cầm hơn 720 con, trong đó có 600 con gà, 100 con vịt, 20 con dê và khoảng 5.000 con cá các loại.
Ngoài ra, vợ chồng anh còn trồng rau, củ, quả vừa phục vụ sinh hoạt, vừa cung ứng ra thị trường, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định.
Cùng với sản xuất, Sáng tận dụng thế mạnh công nghệ để quảng bá mô hình và xây dựng thương hiệu cá nhân. Hai kênh YouTube Sang Vy Farm và Thao Vy Garden Farm lần lượt đạt hơn 87,8 nghìn và 115 nghìn lượt đăng ký, kênh TikTok cũng có tới 88,8 nghìn người theo dõi.
Tháng 3/2024, một trong hai kênh YouTube của anh vinh dự nhận nút bạc từ nền tảng quốc tế. Nhờ kết hợp hiệu quả giữa nông nghiệp và chuyển đổi số, tổng thu nhập của gia đình đạt từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi tháng, một con số ấn tượng với một thanh niên khởi nghiệp nơi miền núi.
Không dừng lại ở đó, Sáng và vợ còn tự học tiếng Anh để giao tiếp, đón tiếp du khách nước ngoài, biến nông trại của mình thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn.
Nhìn lại chặng đường khởi nghiệp chỉ từ 6 triệu đồng vốn ban đầu, Hà Văn Sáng nhận ra rằng thành công không đến từ sự may mắn, mà từ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi. Anh tin rằng, khi biết tận dụng công nghệ, học hỏi và chia sẻ, người trẻ vùng cao hoàn toàn có thể làm giàu chính đáng và góp phần đưa quê hương mình phát triển bền vững, xoá đói giảm nghèo.