Cây chuối to và có chiều cao khoảng 2 mét (ảnh trái), nhưng sau 3 năm phát triển và chăm sóc, do thiếu ánh sáng, trồng không đúng môi trường, cây chuối chỉ còn lại gốc và vài lá thấp lè tè (ảnh chụp ngày 7/4)
Ở dải phân cách đường Vành đai 3 trên cao hàng loạt cây đô thị vừa được trồng mới, khi phát triển cũng đang đội gầm đường trên cao.
Do không có ánh sáng và ngọn cây bị "đụng" gầm bê tông đường trên cao nên các cây họ cau cảnh đang khô héo, chờ chết.
Trên trục đường Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) nhiều cây đô thị họ cau, họ cọ cũng được đem trồng ở dải phân cách giữa, bên trên là dầm bê tông đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.
Với một số cây thân gỗ trong đó có loại bàng lai ngọn cây đã né được gầm cầu để phát triển, nhưng thân cây bị cong, trông rất xót lòng và mất mỹ quan. Việc trồng cây trên dải phân cách Vành đai 3 và dải phân cách đường Nguyễn Trãi - Trần Phú đều được lập thành các dự án riêng để chi ngân sách.