Nhờ phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại để quét xác ướp, hai bí ẩn lần lượt được hé lộ bên trong xác ướp một thiếu nữ Ai Cập hơn 2.300 năm tuổi gây kinh ngạc lẫn xót xa.
Khi mới được 6 tuần, cậu bé Francis Oldham bắt đầu có những vết bầm bất thường trên cơ thể, trên đầu và bụng, kèm theo cảm giác buồn ngủ ngày càng tăng.
Cô bé Sophia Wylie (Anh) khi đó mới chỉ 2 tuổi, bắt đầu bị ốm và các triệu chứng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, mẹ cô bé, bà Danielle nói rằng mình cảm thấy có 1 khối u bất thường nhô ra dưới xương sườn mỗi khi ôm Sophia.