Chật kín người ngồi chờ sạc điện thoại ở trung tâm thương mại, chung cư
Theo Thu Hiền•27/08/2025 15:23
Bão số 5 (Kajiki) đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An khiến mất điện diện rộng. Người dân mang điện thoại, máy tính, quạt, đèn tích điện… đến siêu thị, trung tâm thương mại chờ sạc pin.
Cơn bão số 5 quần thảo trong đêm 25/8 khiến hệ thống lưới điện tại Nghệ An hư hỏng nghiêm trọng, gây mất điện trên diện rộng, đặc biệt là tại khu vực trung tâm tỉnh lỵ Nghệ An.
Tại một trung thương mại trên Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), người dân ùn ùn mang theo điện thoại , laptop… đến để sạc pin.
Chật kín người ngồi chờ sạc pin. “Sau bão số 5, nhà tôi bị mất điện, mất nước nên tranh thủ đến đây để sạc pin. Lúc tôi đến đã có đông người ngồi chờ sạc. Tôi phải chờ khoảng 1 tiếng mới tới lượt sạc pin. Dù bất tiện nhưng trong hoàn cảnh này, có chỗ để sạc điện thoại là tốt rồi”, chị Kim Long (trú phường Vinh Phú) chia sẻ.
Tại một chung cư ở phường Vinh Hưng, Nghệ An, khu vực trong phòng ban quản lý, nhà xe và hành lang đông kín người mang điện thoại, quạt và đèn tích điện đến sạc.
Ổ cắm điện được đấu nối chuyển tiếp để sử dụng cho nhiều thiết bị điện hơn.
Theo đại diện của Ban quản lý tòa nhà, do ảnh hưởng của bão số 5, từ trưa 25/8, hai tòa chung cư thuộc đơn vị quản lý bị cắt điện. Ban quản lý sử dụng máy phát điện để vận hành thang máy, hệ thống giám sát và các hoạt động công cộng khác, đồng thời chia sẻ với các cư dân. Ban quản lý ưu tiên người dân sạc các thiết bị cần thiết như điện thoại, quạt tích điện, tránh nguy cơ quá tải gây chập điện.
Nhiều người mang theo nồi cơm điện để cắm cơm. “Mất điện, mất nước khiến cuộc sống bị đảo lộn. Chúng tôi chỉ mong sớm có điện, có nước trở lại để cuộc sống sinh hoạt trở về với quỹ đạo”, chị Hằng (cư dân chung cư ở phường Vinh Hưng) bày tỏ.
Không chỉ thiếu điện, nhiều gia đình còn rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Hai ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Vân (trú phường Trường Vinh) phải ăn uống đơn giản, hạn chế tắm giặt và mua bánh ngọt để cầm cự. “Không có điện, nước, sóng điện thoại cũng chập chờn, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Chúng tôi chỉ mong sớm có điện trở lại”, chị Vân cho hay.
Người dân mong mỏi sớm có điện, có nước sinh hoạt.
Tại Nghệ An, bão số 5 đã làm 148/178 đường dây điện bị ảnh hưởng, hơn 6.100/7.963 trạm biến áp ngừng hoạt động, khiến hơn 868.000 khách hàng mất điện. Đến trưa ngày hôm nay, một số khu vực điện sinh hoạt cho người dân vẫn chưa được khắc phục.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
(GDTĐ) - Với dự báo sản lượng vận chuyển ngày cao điểm tăng khoảng 12,5% so với lịch bay thường lệ, đạt đỉnh gần 115.000 lượt khách/ngày, Cảng HKQT Nội Bài đã triển khai đồng bộ các phương án khai thác, đặc biệt là việc đưa vào hoạt động các hạng mục mới thuộc dự án mở rộng Nhà ga T2, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Dương lịch 2026.
Kết nối tri thức với cuộc sống” được chọn là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026 - 2027, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong triển khai Chương trình GDPT 2018.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, giáo dục quyền con người không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục mà là lựa chọn chiến lược, thể hiện cam kết chính trị nhất quán của Việt Nam trong phát triển con người toàn diện, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Giữa thời rực rỡ của văn hóa và khoa bảng Đại Việt, Phạm Đạo Phú không chỉ được biết đến như một Tiến sĩ tài danh, ngôi sao của Tao Đàn nhị thập bát tú, mà còn là một bậc trung thần giữ trọn khí tiết trước biến động lịch sử.
Tết Dương lịch 2026 có được thưởng hay không là băn khoăn của nhiều người lao động, pháp luật quy định thế nào và ai được nhận quà Tết Nguyên đán 400.000 đồng?
Kết nối tri thức với cuộc sống” được chọn là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026 - 2027, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong triển khai Chương trình GDPT 2018.
Mặc dù mẹ mong muốn con trai theo ngành Y nhưng từ tình yêu “sét đánh” năm lớp 10, Đinh Đoàn Xuân Phương quyết định đăng ký vào Học viện Kỹ thuật quân sự.