Chiêm ngưỡng thánh đường hơn 100 năm tuổi với kiến trúc độc đáo ở TP.HCM
Theo Thy Huệ, Thế Dương/VTC News•12/04/2026 20:45
Sau 102 năm, nhà thờ Hạnh Thông Tây vẫn giữ gần như nguyên vẹn tinh thần Byzantine, nơi ánh sáng, đá và màu vàng tạo nên một không gian khác biệt giữa TP.HCM.
Nằm trên trục đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TP.HCM), nhà thờ Hạnh Thông Tây hiện lên như một công trình cổ kính, khác biệt giữa đô thị đông đúc. Ít ai biết, đây là công trình gắn với gia đình của Nam Phương hoàng hậu, được xây dựng từ đầu thế kỷ XX.
Theo tìm hiểu, nhà thờ do ông Denis Lê Phát An - cậu ruột của Nam Phương hoàng hậu đứng ra xây dựng vào năm 1921, trên nền xứ đạo có từ năm 1861. Thời điểm đó, khu vực này còn là vùng ngoại thành, giáo dân thưa thớt, điều kiện khó khăn nên nhà thờ ban đầu khá đơn sơ. Chính vì vậy, ông Lê Phát An đã bỏ kinh phí lớn để dựng nên một công trình khang trang hơn.
Công trình được thi công trong khoảng ba năm bởi nhà thầu Pháp, mang phong cách kiến trúc Byzantine - hiếm có ở Việt Nam. Lối kiến trúc này nổi bật với mái vòm, hệ thống cửa sổ lớn lấy sáng và các chi tiết trang trí cầu kỳ.
Nhìn từ bên ngoài, nhà thờ gây ấn tượng với mái vòm chính cao khoảng 30m, phía trên là các thánh giá. Tháp chuông được xây bằng đá, từng cao 30m nhưng sau đó giảm xuống còn khoảng 19,5m vào năm 1952 do nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất.
Bên trong thánh đường rộng hơn 500m², không gian được trang trí công phu với các mảng tranh ghép đá Mosaic, phù điêu và hệ cột vòm đối xứng.
Những ô cửa kính màu xen kẽ các bức chạm khắc thếp vàng, tái hiện các chặng đường khổ nạn của Chúa Jesus, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa nghệ thuật.
Mái vòm trung tâm - đặc trưng rõ nét của kiến trúc Byzantine. Không gian không mở ngang mà dồn lên cao, tạo cảm giác con người trở nên nhỏ bé trước sự thiêng liêng.
Khác với những nhà thờ Gothic quen thuộc, nơi đây không có quá nhiều tượng lớn mà kể chuyện bằng các mảng mosaic ghép đá. Những mảnh đá nhỏ, ánh kim, phản chiếu ánh sáng tự nhiên, khiến từng bức tường như chuyển động theo từng thời khắc trong ngày.
Tông vàng xuất hiện dày đặc trong các phù điêu và tranh ghép - một đặc trưng của Byzantine, biểu trưng cho ánh sáng thiêng và quyền năng thần thánh. Dưới ánh sáng xiên qua cửa kính màu, lớp vàng này không đứng yên mà như “sống”, khiến không gian trở nên huyền ảo.
Nguyên mẫu của công trình này là Vương cung thánh đường Thánh Vitale ở thành phố Ravenna, Italia.
Sau hơn một thế kỷ, ở tuổi 102, nhà thờ vẫn bảo lưu rõ nét phong cách Byzantine, điều không dễ tìm thấy giữa đô thị hiện đại.
Không chỉ là một công trình tôn giáo, nhà thờ trở thành nơi lưu giữ ký ức kiến trúc, nơi ánh sáng, đá và thời gian cùng kể một câu chuyện kéo dài hơn một thế kỷ.
Lớp 12A1 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hùng Vương (TPHCM), có 100% học sinh đậu vào các trường ĐH hàng đầu, trong đó có một em giành học bổng toàn phần ĐH Quốc lập Thanh Hoa (Đài Loan, Trung Quốc).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Lã Thúy Kiều trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh 3 công ty cùng chồng, trong đó riêng giai đoạn 2021-2025, hơn 107 tỷ đồng doanh thu của Công ty Thiên Phú được chuyển vào các tài khoản cá nhân nhưng không hạch toán vào sổ sách; hàng trăm hóa đơn khống sau đó được lập để hợp thức lượng hàng đã bán.
Phú Lê cùng vợ Lã Thúy Kiều hiện chủ yếu kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng online. Đáng chú ý, công ty vợ Phú Lê từng bị phát hiện sản xuất hàng kém chất lượng.
Bị cáo buộc nhũng nhiễu doanh nghiệp để vòi vĩnh 16,3 tỷ đồng, cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nói 10 tỷ trong số này là quà Tết; khẳng định nhận tiền nhưng làm đúng, không gây khó.
Khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho thấy học phí khối ngành sức khỏe cao nhất, trong khi mức trần vẫn chưa theo kịp chi phí đào tạo thực tế.
TP Hồ Chí Minh cần bổ sung 18.962 phòng học, tương đương khoảng 341 trường, trong khi toàn ngành còn thiếu 219 biên chế và tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mới đạt 34,54%. Đây là những điểm nghẽn được ngành giáo dục thành phố tập trung xử lý nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và chuẩn bị năm học 2026 - 2027.
Trước và sau khi đã nổi tiếng, "giang hồ mạng" Phú Lê đã có nhiều tiền án, từng phải ngồi tù 8 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Lê Văn Phú, tức Phú Lê hiện đang sống tại một khu đô thị trên địa bàn phường Hoàng Mai (Hà Nội) cùng gia đình. Đối tượng này được biết đến là giang hồ mạng với sự phô trương cuộc sống sang chảnh và thường rao giảng về "tình nghĩa anh em"...