GDTĐ - Hàng chục tấn cá chết đã tràn vào cảng du lịch ở thành phố Volos - Hy Lạp sau khi chúng bị đẩy khỏi môi trường sống nước ngọt quen thuộc trong trận lũ năm ngoái.
Cá chết nổi trắng trong cảng ở miền trung Hy Lạp ngày 28 tháng 8.Xác cá nổi trông như tấm chăn bạc khắp cảng Volos khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc lan đến các nhà hàng khách sạn xung quanh, ngày 28 tháng 8.Hơn 40 tấn cá chết đã được vớt tại cảng Volos, Hy Lạp, tính đến ngày 30 tháng 8.Một máy xúc đang làm việc để dọn sạch cá chết khi hàng chục tấn cá trôi dạt vào cảng Volos ngày 28 tháng 8.Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy một chiếc ô tô đang qua cầu, nơi có hàng trăm ngàn con cá chết, gần cảng Volos ngày 30 tháng 8.
Các nhân viên đang làm việc để dọn cá chết tại cảng.Một góc nhìn cho thấy hàng tấn cá chết trôi dạt vào một dòng suối gần cảng Volos, Hy Lạp, ngày 28 tháng 8.Một người đàn ông ngồi trên thuyền, vây quanh là tấn cá chết.Những người đàn ông dọn dẹp cá chết tại cảng ngày 28 tháng 8.Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy cá chết hàng loạt gần cảng Volos, Hy Lạp, ngày 30 tháng 8.Thảm họa này là tác động mới nhất của thời tiết khắc nghiệt ở Hy Lạp bao gồm nhiệt độ cao hơn và lượng mưa thất thường gây ra cháy rừng và lũ lụt.
Tuyết lở nhiều hơn và sông băng tan chảy nhanh chưa từng có, đỉnh Everest gồng mình chịu đựng các hiện tượng cực đoan do biến đổi khí hậu. Theo một số chuyên gia, chẳng hề quá sớm để nói “nóc nhà thế giới” đang kêu cứu.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.