(GDTĐ) - Trải qua 145 trận đấu giàu cảm xúc, từ vòng play-in nghẹt thở đến những vòng bảng căng như dây đàn, rồi đến tứ kết và bán kết bùng nổ cảm xúc, MyTV Highschool Basketball 2025 khu vực Hà Nội đã đi đến hồi kết. Và cuối cùng, hai cái tên xứng đáng nhất đã đứng lại trên sân khấu lớn nhất: THPT Nguyễn Siêu và THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm. Một cuộc hội ngộ mà cả giải đấu dường như đã chờ đợi từ rất lâu – cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống, giàu cá tính và mang đậm màu sắc lịch sử của bóng rổ học đường Thủ đô.

Nguyễn Siêu bước vào trận chung kết với vị thế không thể tranh cãi: đương kim vô địch, chuỗi bất bại kéo dài suốt hai mùa giải, và một đội hình đồng đều về chất lượng, bản lĩnh về kinh nghiệm. Đây là tập thể đã giành chức vô địch năm 2024 sau hành trình đầy gian nan, và từ đó đến nay chưa từng thất bại trước bất kỳ đối thủ nào tại HSB. Với những gương mặt nổi bật như Nhật Minh, Quang Vũ, Tony, Xuân Quý, Quý Lâm…, họ không chỉ đại diện cho sức mạnh, mà còn là hình ảnh của một đội bóng bản lĩnh, trưởng thành và đầy tham vọng.
Ở bên kia chiến tuyến, Trần Phú – Hoàn Kiếm là đội bóng giàu thành tích nhất giải, với hai lần lên ngôi vương vào các mùa 2022 và 2023. Nhưng rồi năm 2024, mọi thứ đã thay đổi. Họ rơi vào khủng hoảng, mất phong độ, chấn thương và thay đổi đội hình khiến nhà vô địch một thời phải rớt hạng – điều mà ít ai có thể tin. Tuy nhiên, chính biến cố ấy lại trở thành động lực. Trần Phú quay lại từ con số 0 với một tinh thần không gì lay chuyển. Họ vượt qua vòng play-in tử thần, giành lại suất chơi ở League A, và từ một đội bị đánh giá thấp, từng bước leo lên top 2 vòng bảng, rồi đánh bại những cái tên đáng gờm như Marie Curie Văn Phú và Chuyên Hà Nội – Amsterdam ở vòng loại trực tiếp để trở lại trận chung kết.

Người ta gọi hành trình của Trần Phú là “màn hồi sinh”, nhưng với chính họ, đây đơn giản là việc trở lại vị trí vốn thuộc về mình. Đội trưởng Lê Đức Anh cùng các đồng đội đang trên hành trình viết lại lịch sử với mục tiêu giành chức vô địch lần thứ ba – để khẳng định ngôi vị “ông vua” thật sự của HSB. Trong khi đó, Nguyễn Siêu bước vào trận đấu với khát khao lớn hơn cả việc bảo vệ danh hiệu – họ muốn chiến thắng để cân bằng số lần vô địch với chính Trần Phú, để ghi tên mình vào trang sử như đội bóng mạnh nhất HSB từng chứng kiến.