Trên bục nhận cúp vô địch cùng đội bóng rổ THPT Nguyễn Siêu, Nguyễn Khoa Nghị không giấu nổi niềm xúc động. Với danh hiệu MVP – Cầu thủ xuất sắc nhất nội dung nam, hành trình của Khoa Nghị tại MyTV Highschool Basketball 2025 khu vực Hà Nội chính thức khép lại bằng một cái kết trọn vẹn: chức vô địch và sự ghi nhận cá nhân xứng đáng.

Điều khiến danh hiệu MVP của Khoa Nghị trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở màn trình diễn ổn định và bền bỉ trong suốt mùa giải, mà còn bởi chính câu chuyện mà cậu đã viết nên cùng trái bóng cam. Ít ai biết rằng năm lớp 10, Nguyễn Khoa Nghị thậm chí còn không có mặt trong đội hình của Nguyễn Siêu. Thế nhưng từ năm lớp 11, Khoa Nghị trở lại – bắt đầu hành trình rèn luyện thầm lặng, từng bước khẳng định giá trị của bản thân trong một tập thể đầy tài năng.
Cậu học sinh lớp 12AE2 cùng với những cái tên tiêu biểu như Quý Lâm, Quang Vũ, Xuân Quý, Minh Tuấn đã tạo nên một “thế hệ vàng” thực sự cho bóng rổ Nguyễn Siêu. Trong đội hình đồng đều ấy, Khoa Nghị không phải là người ghi điểm nhiều nhất, cũng không phải cái tên nổi bật trên mạng xã hội. Nhưng cậu là người thi đấu ổn định nhất, đọc trận đấu thông minh, và luôn hiện diện ở những khoảnh khắc quan trọng nhất – theo đúng nghĩa “trái tim giữa sân”.

“Em rất vui và tự hào khi được nhận danh hiệu này, nhất là trong năm cuối cùng được chơi bóng cho đội trường. Em muốn cảm ơn các đồng đội, huấn luyện viên, bố mẹ và các cổ động viên đã luôn ủng hộ em từ đầu đến cuối mùa giải. Đây là trải nghiệm mà em sẽ nhớ mãi về sau” – Khoa Nghị chia sẻ đầy cảm xúc sau trận chung kết.
Khi mùa giải khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là một MVP, mà là hình ảnh của một cầu thủ trưởng thành từ những ngày ngồi ngoài đội hình, nỗ lực không ngừng để khẳng định vị trí của mình và bùng nổ trong năm cuối cấp. Nguyễn Khoa Nghị đã cho thấy: đằng sau mỗi khoảnh khắc vinh quang là cả một hành trình của sự bền bỉ, của đam mê và lòng biết ơn. Và đó cũng chính là tinh thần đẹp nhất mà MyTV HSB mong muốn truyền tải đến tất cả học sinh trên khắp cả nước.