Chương trình “Kết nối yêu thương”, trao tặng 489 phần quà gồm sách, chăn, đồ dùng bán trú, sữa... cho học sinh tại xã miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Ngày 26/11, trong khuôn khổ Chương trình thường niên “Kết nối yêu thương”, Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại (Báo GD&TĐ) khu vực miền Trung – Tây Nguyên phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao quà đến học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Tân (xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).
Ban tổ chức trao tặng tổng cộng 489 phần quà cho toàn bộ học sinh của nhà trường. Những món quà gồm: chăn ấm, sách vở, vật dụng thiết yếu phục vụ bán trú, sữa... nhằm đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm động lực cho các em bước vào mùa đông lạnh giá.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trần Thị Ngọc Nam – Trưởng Văn phòng Thường trú Báo GD&TĐ khu vực miền Trung – Tây Nguyên chia sẻ: “"Kết nối yêu thương” không chỉ là hoạt động trao quà đơn thuần, mà còn là sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Những món quà nhỏ này góp phần san sẻ gánh nặng với gia đình các em, giúp ước mơ nhỏ bé của học sinh vùng cao có cơ hội được chắp cánh.
Đặc biệt, sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình, sẻ chia với học trò vùng khó".

Ông Huỳnh Văn Thành – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Tân cho biết, nhà trường có 2 cơ sở chính và 1 điểm trường lẻ với 489 học sinh, trong đó có tới 90% là con em đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng. Đặc biệt, trường có 289 học sinh bán trú, với 170 em nội trú.

Theo ông Thành, những món quà này thực sự ý nghĩa, đặc biệt đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ông Thành bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân trong thời gian tới để nhà trường có thể tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát triển toàn diện. “Sự quan tâm của Báo GD&TĐ và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi là động lực lớn lao để thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, đạt được thành tích cao hơn nữa trong giảng dạy và học tập”, ông Thành nói.
Thay mặt cho các bạn, em Trịnh Đinh Ái Ly – học sinh lớp 9B gửi lời tri ân: “Chúng em sinh ra và lớn lên tại xã Sơn Tây, nơi bốn bề là núi cao và mây trắng bao phủ. Mùa đông về ở đây rất lạnh. Trường bán trú là ngôi nhà thứ hai, tuy được thầy cô yêu thương nhưng vẫn còn nhiều thiếu thốn. Khi nghe tin các bác, các cô chú Báo GD&TĐ và nhà hảo tâm đến trao quà, chúng em rất mừng. Những món quà này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Sau này dù đi đâu, làm gì, chúng em cũng luôn nhớ về hơi ấm, sự sẻ chia này, và sẽ chăm chỉ học tập để không phụ lòng mong đợi của mọi người”.






Ban tổ chức chương trình xin cảm ơn các nhà tài trợ: Công ty TNHH giải pháp thẩm mỹ KBIT; Trường Đại học Đông Á; Công ty cổ phần Searefico; CLB Chữ đẹp Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Công ty CP sữa quốc tế LOF (Nhãn hiệu sữa MALTO); Công ty CP thương mại và phát triển công nghệ Kinh Bắc; Công ty cơ khí VINA Nha Trang; Quỹ thiện nguyện Tâm Hoa Sen; Nhóm thiện nguyện Ánh Sáng vũ trụ; Nhà hảo tâm Lê Ngọc Thắng (Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Lê Thắng (Ngọc Hồi, Hà Nội).