Nhân ái

Cô bé mắc trọng bệnh được các tấm lòng nhân ái hỗ trợ gần 190 triệu đồng

Phượng Vũ 08/12/2025 21:22

Ông nội Hà Linh bật khóc khi đón nhận tấm lòng bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại gửi đến cháu gái đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

Các tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ hoàn cảnh của em Hà Linh (Sn 2013, P. Thành Sen, Hà Tĩnh).
Các tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ hoàn cảnh của em Hà Linh (Sn 2013, P. Thành Sen, Hà Tĩnh).

Chiều 12/8, tại Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ, những món quà nghĩa tình từ bạn đọc đã được trao tận tay gia đình bé Hà Linh (SN 2013, phường Thành Sen, Hà Tĩnh).
Khoảnh khắc ấy khiến người ông – bao năm gắng gượng nuôi cháu – không thể kìm được xúc động. Ông run run đón nhận từng món quà hỗ trợ, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại khi nhắc tới cháu gái: “Nhờ những tấm lòng này… gia đình tôi có thêm hy vọng giữ cháu lại với cuộc đời”.

z7305691346076-8941fe7626753befad4c9ff969a6dd2e.jpg
Ông nội xúc động đón nhận sự sẻ chia của các tấm lòng nhân ái thông qua Báo Giáo dục và Thời đại.

Hà Linh vốn lớn lên mạnh khỏe như bao bạn bè đồng trang lứa. Bố mẹ em làm công nhân môi trường, vắng nhà liên tục nên gửi hai chị em nhờ ông bà nội chăm sóc. Từ miếng ăn tới giấc ngủ, bài vở trường lớp… đều được ông bà giữ gìn chu đáo. Dù bận rộn, bố mẹ vẫn yên tâm vì hai con luôn chăm ngoan, hiểu chuyện, không để ông bà phải lo lắng nhiều.

z7304999606392-1a699b8175acadf7e73d36992f2658b9.jpg

Nhưng cuộc đời của cô bé bắt đầu rẽ sang hướng khác khi cuối năm lớp 6, những cơn mệt mỏi kéo dài khiến em liên tục phải nghỉ học. Tình trạng sức khỏe ngày một tệ hơn, bố mẹ phải xin nghỉ việc để đưa con tới các bệnh viện tuyến trên. Khi bác sĩ thông báo em mắc ung thư máu, cả gia đình sụp xuống. Từ đó, cuộc sống của họ là chuỗi ngày gắn với kim tiêm, hóa chất, xét nghiệm, nỗi lo chồng chất nỗi lo.

z7304999560726-33bf9d0dbb73d34b2babb0b9e2b515b2.jpg
Từ cô bé lanh lợi, căn bệnh hiểm nghèo đã khiến cô bé Hà Linh ngày càng xanh xao.

Hà Linh không còn là cô bé lanh lợi với mái tóc dài buộc cao. Em xanh xao, yếu ớt, mái tóc cũng rụng dần và phải thay bằng chiếc mũ vải đội đầu. Nhưng điều khiến người lớn xót xa hơn cả là sự kiên cường của em. “Lúc đầu cháu đau hay khóc, nhưng rồi cháu sợ ông bà buồn, nên cứ cố chịu… nhiều khi đau quá, cháu chỉ xuýt xoa trong cổ họng”, ông nội nghẹn giọng khi kể lại.

z7304999521686-007f6582301fb09889ce738266c416c2.jpg
Cơ thể Hà Linh mệt mỏi sau nhiều đợt điều trị.

Có những đêm, Hà Linh đau đến mức không nằm được. Em phải ngồi ôm ngực, thở gấp từng hồi. Miệng loét khiến em không thể ăn, chỉ truyền dịch sống qua ngày.

Nỗi đau không chỉ ở thể xác. Một trưa, nhìn qua cửa sổ bệnh viện, thấy bạn bè trong bộ đồng phục trắng tung tăng đến lớp, Hà Linh bật khóc: “Mẹ ơi, con muốn đi học. Con nhớ cô giáo, nhớ các bạn quá!”; “Mẹ ơi… con có chết không?”. Câu hỏi ấy như nhát dao xoáy vào tim người mẹ trẻ.

Gia đình Hà Linh vốn đã khó khăn. Bố mẹ em thu nhập bằng đồng lương từ nhân viên vệ sinh môi trường. Mỗi đợt hóa trị tốn kém khiến anh chị phải vay mượn khắp nơi. Thương hoàn cảnh chị Thơ, Công ty cổ phần Môi trường – Đô thị Hà Tĩnh đã bố trí nhân sự thay ca, tạo điều kiện để chị ở bệnh viện chăm con suốt 5 tháng nay.

z7304999528694-12dbb5fdc3eb5b423dc16cc960a642e0.jpg
Trưởng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung bộ trao số tiền 31,7 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ Hà Linh chữa bệnh.

Kết quả xét nghiệm mới nhất khiến ai nghe cũng se lòng: tỷ lệ tế bào ung thư trong máu đã tăng lên 86%. Các bác sĩ nói cơ hội rất mong manh. Nhưng gia đình vẫn kiên quyết không buông tay, bởi họ tin trong cơ thể gầy guộc ấy, ý chí sống vẫn cháy âm ỉ.

Khi Báo Giáo dục và Thời đại đăng tải hoàn cảnh của em,bạn đọc đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc. Thông qua Báo, nhiều tấm lòng khắp nơi gửi về gần 32 triệu đồng hỗ trợ Hà Linh. Trong buổi trao quà, cán bộ, giáo viên và phụ huynh Trường THCS Nam Hà – nơi em theo học – cũng quyên góp 153,9 triệu đồng để tiếp sức cho gia đình. Tập thể lớp Trung cấp Lý luận Chính trị 207 của Trường Chính trị Trần Phú gửi thêm 5 triệu đồng sẻ chia.

Cô Nguyễn Minh Chi – Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hà – không giấu được xúc động khi nhắc đến học trò của mình. Cô nói chậm rãi, như sợ xúc động quá sẽ vỡ òa:

“Linh là một học sinh đặc biệt. Em nhỏ bé, ngoan ngoãn, học rất tốt. Số phận nghiệt ngã, nhưng trong em lúc nào cũng có một nghị lực khiến người lớn phải nể phục. Khi giáo viên chủ nhiệm báo tin, Ban giám hiệu gần như lặng đi. Chúng tôi lập tức thông báo đến toàn trường. Và thật cảm động… từ giáo viên đến phụ huynh ai cũng muốn làm một điều gì đó cho con bé. Một miếng khi đói bằng một gói khi no – tất cả chúng tôi chỉ mong góp thêm một phần sức nhỏ, để gia đình có thêm điều kiện chạy chữa cho cháu”.

z7304999389540-c9b9344cbb692735cbd3f65a0beadd19.jpg
Ban giám hiệu Trường THCS Nam Hà trao số tiền ủng hộ của cán bộ, giáo viên và phụ huynh đến gia đình.

Thầy Nguyễn Trọng Vinh - Trưởng khoa Nhà nước pháp luật, chủ nhiệm lớp Trung cấp Lý luận chính trị 207 (Trường Chính trị Trần Phú – Hà Tĩnh) cũng bày tỏ: Khi đọc bài viết về cháu trên Báo, tập thể lớp chúng tôi rất xúc động. Dù số tiền không lớn nhưng chất chứa tình cảm, mong rằng bằng chút tấm lòng, có thể giúp Hà Linh và gia đình mạnh mẽ hơn trên hành trình giành lại sự sống”.

z7304999326531-707017d80a0d0da38124b1cb13ac1d69.jpg
Thầy Nguyễn Trọng Vinh - Trưởng khoa Nhà nước pháp luật cùng tập thể lớp Trung cấp Lý luận chính trị 207 (Trường Chính trị Trần Phú – Hà Tĩnh) trao tiền hỗ trợ gia đình em Hà Linh.

Tại trao quà, ông Nguyễn Duy Bằng – Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh – thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc và Báo. Ông khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ gia đình trong thời gian tới trong hoạt động an sinh của công đoàn viên.

Khi những phần quà cuối cùng được trao, người ông vẫn nắm chặt trong tay những phong bì nhỏ như thể đó là sợi dây hy vọng cuối cùng níu cháu ở lại với cuộc đời. Mỗi lời động viên, mỗi tấm lòng gửi tới đều là chút ánh sáng tiếp thêm hy vọng cho gia đình để chữa bệnh cho Hà Linh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/co-be-mac-trong-benh-duoc-cac-tam-long-nhan-ai-ho-tro-gan-190-trieu-dong-post759746.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/co-be-mac-trong-benh-duoc-cac-tam-long-nhan-ai-ho-tro-gan-190-trieu-dong-post759746.html
Bài liên quan
Văn học nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm tin, gieo mầm hạnh phúc và nhân ái
Từ một buổi sinh hoạt ngoại khóa, Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Hà Nội) đã giúp học sinh hiểu về niềm tin, hạnh phúc và lòng nhân ái.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô bé mắc trọng bệnh được các tấm lòng nhân ái hỗ trợ gần 190 triệu đồng