Gương sáng

Cô gái bán ốc trở thành thủ khoa đại học

14/08/2026 11:00

Trân Châu lớn lên nhờ những rổ ốc bươu mà ông bà ngoại bắt được dưới sông. Cuộc sống khó khăn đã làm động lực để Châu vươn lên và giành thành tích xuất sắc trong học tập.

Thới Ngọc Trân Châu, 18 tuổi, ngồi trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại dõi mắt nhìn ra con đường bê tông chạy qua thôn Thạch Trụ Đông (xã Lân Phong, Quảng Ngãi). Trước nhà là rổ ốc bươu ông bà ngoại vừa bắt được. Châu có nhiệm vụ bán ốc giúp ông bà, em đã làm việc này từ năm lớp 5.

Trân Châu là cựu học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Quang Diệu. Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, em đạt 9 điểm toán và văn, 8,5 điểm môn sử. Cùng với 0,23 điểm ưu tiên (theo công thức tính điểm ưu tiên khu vực), Châu đạt 26,73 điểm xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi). Với điểm số này, Châu trở thành thủ khoa đầu vào của trường năm học 2026-2027.

Cô gái bán ốc trở thành thủ khoa đại học - 1

Thới Ngọc Trân Châu nỗ lực vượt qua khó khăn để mong muốn trở thành giáo viên (Ảnh: Quốc Triều).

Chia sẻ về quá khứ, có lúc Châu đã bật khóc. Cha mất khi em vừa tròn 14 tháng tuổi, khi ấy em trai cũng vừa lọt lòng. Mẹ đưa chị em Châu về nhà ông bà ngoại tá túc rồi đi làm ăn xa. Ông bà cho mẹ con Châu mảnh đất ở góc vườn để cất căn nhà rộng 20m2. Nhà nhỏ, ngột ngạt nên Châu chỉ có thể học bài vào ban đêm rồi sang ngủ nhờ bên ông bà.

Tuổi thơ của chị em Châu gắn liền với những rổ ốc ông bà lặn lội bắt được dưới sông. Ngoài thời gian học tập, Châu giúp bà bán ốc mưu sinh. Ít ai nghĩ cô bé gầy gò, có vẻ ngoài nhút nhát bán ốc bên đường sẽ trở thành thủ khoa đại học. Thế nhưng, Châu đã làm được điều đó.

“Với nhiều người thì cuộc sống khó khăn sẽ là áp lực nhưng với em đó lại là động lực”, Thới Ngọc Trân Châu nói.

Cô gái bán ốc trở thành thủ khoa đại học - 2
Từ năm lớp 5, Trân Châu đã phụ bà bán ốc mưu sinh (Ảnh: Quốc Triều).

Thương hoàn cảnh cô học trò nhỏ, thầy cô ở trường đã miễn, giảm học phí các môn học thêm. Ở nhà, Châu tận dụng chiếc điện thoại cũ của mẹ để tìm tài liệu học tập, giải trí. Năm em lên lớp 10, mẹ bị tai nạn nên sức khỏe giảm sút. Từ lúc đó, Châu biết rằng quãng đường phía trước của mình sẽ thêm gập ghềnh. Điều đó buộc em phải nỗ lực hơn nữa trong học tập để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.

“Em thích môn văn và muốn trở thành cô giáo. Em chọn học Trường Đại học Phạm Văn Đồng vì gần nhà, ngành Sư phạm cũng giảm gánh nặng chi phí học tập”, Châu cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hiền, bà ngoại của Châu cho chia sẻ, nhiều người trong xóm chúc mừng Châu khiến bà vui lây. Ngày biết cháu đỗ thủ khoa, bà làm thịt con gà cúng tạ tổ tiên đã phù hộ cho cô cháu gái. “Hàng chục năm qua tôi bắt ốc bán kiếm tiền phụ giúp con nuôi các cháu. Giờ nghe cháu học giỏi, nhiều người khen mà mừng lắm”, bà Hiền nói.

Cô gái bán ốc trở thành thủ khoa đại học - 3
Châu và bà ngoại bên căn nhà nhỏ (Ảnh: Quốc Triều).

Cuộc sống khó khăn, Châu nhận thức chỉ có học tập mới giúp mình vượt qua số phận. Châu luôn vạch ra con đường cho mình và nỗ lực để đạt được. Châu nói sẽ cố gắng để đạt thành tích thật tốt trong 4 năm đại học, điều này giúp cô có cơ hội việc làm tốt hơn sau khi ra trường.

“Hoàn cảnh khó khăn nên đôi lúc em lo là học xong rồi ra trường sẽ tìm việc làm như thế nào. Em xác định phải học tập tốt hơn nữa và tin rằng mình sẽ thực hiện được ước mơ”, Châu chia sẻ.

Theo thầy Bùi Văn Đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu, Trân Châu là một học sinh ưu tú của nhà trường và vừa được kết nạp Đảng. “Trân Châu là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, giúp lan tỏa tinh thần hiếu học cho học sinh của nhà trường”, thầy Đoàn nói thêm.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/co-gai-ban-oc-tro-thanh-thu-khoa-dai-hoc-20260814073418383.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/co-gai-ban-oc-tro-thanh-thu-khoa-dai-hoc-20260814073418383.htm
Bài liên quan
Học Y vì gần nhà, chàng trai thành thủ khoa xuất sắc
Chọn ngành Y đơn giản vì gần nhà, Khánh không ngờ hành trình 6 năm đã tôi luyện mình thành thủ khoa tốt nghiệp trường Y Dược Huế, với điểm xuất sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô gái bán ốc trở thành thủ khoa đại học