Chứng kiến mẹ quanh năm làm lụng để nuôi 4 chị em ăn học, Ninh Thúy Hoa luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Nỗ lực ấy đã giúp nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa với điểm tổng kết gần tuyệt đối 3,99/4,0.
Ký ức về những ngày nhổ lạc, cấy thuê và gánh nặng trên vai mẹ
Khép lại 4 năm đại học bằng điểm trung bình tích luỹ (GPA) 3,99/4,0, Ninh Thúy Hoa gặt hái thành quả xứng đáng sau một hành trình bền bỉ.
Trong niềm vui ấy, Hoa không nhớ nhiều đến bảng điểm gần như tuyệt đối, mà nhớ về những ngày theo mẹ nhổ lạc, bẻ ngô, cấy thuê trên cánh đồng ở quê nhà Bắc Ninh. Có những thời điểm khó khăn, theo lời cô, "trong nhà có khi chẳng có nổi 10.000 đồng".
Chính những ký ức ấy đã trở thành động lực để cô gái không cho phép mình lùi bước trên hành trình chinh phục giảng đường đại học.

Là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em, dưới Hoa còn hai em nhỏ đang tuổi ăn học. Gánh nặng kinh tế gần như dồn lên vai người mẹ, khi vừa làm vài sào ruộng, vừa tranh thủ đi phụ hồ để có thêm thu nhập. Vì thế, ký ức tuổi thơ của Hoa không phải những chuyến đi chơi hay món quà đắt tiền, mà là những ngày theo mẹ ra đồng.
“Những ngày hè nắng cháy da cháy thịt, cả nhà đi trồng rồi vặt ớt, dỡ khoai, nhổ lạc, bẻ ngô. Đến mùa thì đi cấy, cấy xong lại đi cấy thuê... Ngay cả những ngày đông gió rét cũng vậy. Có hôm mới làm được một lúc tôi đã mệt lả, muốn than nhưng chẳng dám than với mẹ. Tôi chỉ ra đồng vài tiếng đã thấy cực, còn mẹ thì dầm mưa dãi nắng ngày này qua tháng khác để nuôi 4 chị em ăn học", Hoa xúc động nhớ lại.
Khó khăn là vậy, thế nhưng riêng chuyện học hành của các con, người mẹ ấy chưa bao giờ để chị em Hoa phải thua kém bạn bè.
Nhìn những nếp nhăn và vệt mồ hôi lăn dài trên vai áo mẹ, cô gái sớm hiểu rằng muốn cuộc sống của gia đình đổi khác thì học tập là con đường chắc chắn nhất. Càng lớn, chứng kiến mẹ ngày một vất vả, Hoa càng tự nhủ phải học thật tốt, không chỉ để thay đổi tương lai của chính mình, mà còn để một ngày nào đó mẹ không còn phải đánh đổi sức khỏe vì các con.

Ninh Thuỳ Hoa cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ngày đầu bước chân vào cổng trường đại học, Hoa tự đặt ra cho mình một nguyên tắc: “Phải học sao cho xứng đáng với những gì mẹ đã đánh đổi”. Cô không xem đó là áp lực phải đạt điểm cao, mà là trách nhiệm với những hy sinh của gia đình.
Để tiết kiệm tối đa chi phí, ban đầu Hoa ở trong ký túc xá của trường. Sau đó, nữ sinh cùng bạn thuê căn phòng trọ nhỏ với mức chi phí chỉ khoảng 500.000 đến 700.000 đồng/người mỗi tháng để thuận tiện cho việc đi làm thêm. Những bữa cơm sinh viên của Hoa phần lớn là thức ăn giản dị do mẹ chuẩn bị rồi gửi từ quê lên.
Ý thức được giá trị của đồng tiền từ những ngày đi làm thêm khi mới học lớp 9, lên đại học, ngay từ năm thứ hai, Hoa đã chủ động tìm công việc làm thêm trong lĩnh vực tuyển dụng lao động để tự trang trải sinh hoạt phí.

Ngoài thành tích học tập xuất sắc, nữ thủ khoa còn được tuyên dương, khen thưởng ở nhiều hoạt động khác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhìn dáng người nhỏ nhắn lúc nào cũng đeo ba lô nặng trĩu, bước đi phăng phăng trên giảng đường, bạn bè thường trêu Hoa là cô gái sở hữu “1.000% năng lượng”.
Lịch trình một ngày của nữ sinh luôn được lấp kín: Một buổi dành cho việc học trên lớp, một buổi đi làm thêm từ 4 đến 5 tiếng, chiều tối tham gia hoạt động câu lạc bộ, tập văn nghệ, học ngoại ngữ và đêm muộn là thời gian tự học.
“Tôi chủ động xếp lịch kín để bản thân luôn bận rộn. Tôi không sợ mệt, tôi chỉ sợ bỏ lỡ tuổi trẻ và làm lãng phí những hy sinh của mẹ", Hoa chia sẻ.
Để duy trì thành tích toàn điểm A liên tiếp trong cả 8 học kỳ, Hoa cho rằng điều quan trọng không phải là học nhiều nhất hay “cày đêm” liên tục, mà là tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân:
Cô nàng thường đọc trước bài trước khi đến lớp giúp hình dung khung kiến thức trước khi lên lớp; tập trung nghe giảng để nắm chắc bản chất vấn đề ngay tại phòng học. Với thế mạnh ghi nhớ ngắn hạn, Hoa thường bắt đầu ôn tập hệ thống lại kiến thức khoảng 2 tuần trước kỳ thi, giúp lấp đầy các khoảng trống và bước vào phòng thi với tâm lý tự tin nhất.
Dù phải cân bằng giữa học tập, đi làm thêm, nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa, Hoa vẫn xuất sắc hoàn thành chương trình học sớm với điểm số gần như tuyệt đối 3,99/4,0.
Sự nỗ lực bền bỉ ấy đã đưa cô gái vượt khó chính thức trở thành Thủ khoa Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Khi nhìn lại 4 năm đại học, Thuý Hoa chọn hình ảnh “Sinh viên 5 tốt” làm biểu tượng cho hành trình của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Khi nhìn lại 4 năm qua, Hoa chọn hình ảnh “Sinh viên 5 tốt” làm biểu tượng cho hành trình của mình: Học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Với cô gái Bắc Ninh, kiến thức là nền tảng chuyên môn, nhưng đạo đức và tinh thần trách nhiệm mới là gốc rễ của một con người.
Sự kiên định và bản lĩnh không chỉ mang lại cho Hoa bảng điểm rực rỡ mà còn giúp cô mở ra cánh cửa nghề nghiệp từ rất sớm. Ngay trước khi chính thức nhận bằng tốt nghiệp, Hoa đã được tuyển dụng làm việc tại một văn phòng luật, bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường tố tụng.
Nhận xét về cô học trò đặc biệt này, PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, đầy tự hào. Theo ông Đăng, mái trường Đại học Khoa học từ trước đến nay đã chứng kiến rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nhưng ở Hoa, thầy cô thấy một nghị lực vô cùng đặc biệt.
"Dù hoàn cảnh gia đình vất vả như vậy, nhưng em chưa bao giờ đặt vấn đề xin miễn giảm học phí hay đòi hỏi nhà trường phải dành cho mình những chính sách ưu tiên. Em hoàn toàn chủ động, lặng lẽ và kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh để không chỉ tốt nghiệp với điểm số xuất sắc mà còn vươn lên dẫn đầu toàn trường”, ông Đăng chia sẻ.

Thành tích học tập và rèn luyện ấn tượng của thủ khoa Ninh Thuý Hoa (Ảnh: HH AI).
Nói về mục tiêu trong 5 năm tới, Thuý Hoa không đặt nặng việc phải đạt được một chức danh hay vị trí quá lớn lao, mà mong muốn trở thành một người làm nghề "có tâm, có đức, luôn giữ được sự tử tế và đạo đức nghề nghiệp".
Nhìn lại chặng đường đã qua, món quà lớn nhất mà Hoa nhận được không chỉ là tấm bằng loại xuất sắc, mà là lời hứa năm nào với mẹ giờ đây đã trọn vẹn.
“Nếu được nói một điều với mẹ sau khi nhận bằng, con chỉ muốn nói: Con đã tốt nghiệp rồi mẹ ạ! Con đã cầm được trên tay tấm bằng Cử nhân Luật mà mình luôn mơ ước. Con gái của mẹ đã cứng cỏi hơn rồi. Giờ đây, con đã đủ tự tin để bảo vệ những người mình yêu thương, và trước hết là bảo vệ mẹ - thiên sứ của cuộc đời con”, Ninh Thuý Hoa chia sẻ.