Gần 20 năm gắn bó với Gia Lai, cô Hoàng Thị Diệu Loan không chỉ truyền dạy tri thức mà còn là nhịp cầu nối yêu thương cho học sinh nghèo.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Đà Lạt, cô Hoàng Thị Diệu Loan về công tác tại Trường THPT Lê Quý Đôn, đến năm 2007 nhận nhiệm vụ tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) cho đến nay. Những ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới, cô có dịp thăm các em nhỏ tại thôn Plei Trớ và Plei Hek (xã Chư A Thai). Hình ảnh những đứa trẻ đầu trần, chân đất, áo quần sờn rách khiến cô không kìm được nước mắt.
“Lần đầu đặt chân đến mảnh đất Gia Lai, tôi đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến nhiều em nhỏ nơi đây cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Điều đó khiến tôi trăn trở, suy nghĩ và quyết tâm ở lại mảnh đất này để đồng hành cùng các em trên con đường đến trường”, cô Loan chia sẻ.
Những đêm thao thức vì thương học trò đã thôi thúc cô phải hành động. Với cô, việc dạy học không chỉ dừng lại ở giảng dạy trên bục giảng mà quan trọng hơn là mở ra cho học trò cánh cửa tương lai, để các em có thể đổi đời bằng con chữ.
Từ những trăn trở đầu tiên, cô Loan bắt đầu hành trình thiện nguyện. Cô tranh thủ mọi nguồn lực, cùng đồng nghiệp, bạn bè, các nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh nghèo từ dụng cụ học tập, đồng phục đến học bổng động viên.
Cơ duyên đưa cô kết nối với Quỹ Những tấm lòng nhân ái tại Hà Nội, từ đó mở rộng hơn các hoạt động hướng về học sinh khó khăn. Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, hàng loạt công trình trường lớp khang trang được xây mới hoặc sửa chữa, giúp học sinh vùng khó được học tập trong điều kiện an toàn, đầy đủ hơn.
Năm 2022, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Hiao), 4 phòng học xuống cấp nghiêm trọng được thay thế bằng dãy phòng học 2 tầng kiên cố với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng nguồn lực do cô vận động. Tháng 2/2023, cô tiếp tục kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ gần 300 triệu đồng để sửa chữa điểm trường Sô Ma Lơng (Trường PTDTBT Tiểu học Anh Hùng Núp). Và chỉ sau đó một tháng, hai phòng học mới cùng sân chơi, tường rào tại điểm trường thôn M’Nai Trang (Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) hoàn thiện với kinh phí hơn 400 triệu đồng.
Cùng với đó, cô vận động xây dựng được 4 căn nhà tình bạn cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: em Hà Thị Loan, Phạm Thành Đạt (Trường THPT Trần Quốc Tuấn), em Ksor H’Sơ Ly (Trường Tiểu học Chu Văn An) cùng em Rmah H’Diệu và Rmah Linh (Trường Tiểu học Lê Lợi). Với các em, đó không chỉ là nơi che mưa nắng, mà là điểm tựa để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.
Từ năm 2020 đến nay, cô vận động hơn 3.000 bộ sách giáo khoa trao tặng cho học sinh dân tộc thiểu số ở các xã Phú Thiện, Ia Pa, Chư Krey. Năm 2021, một cặp bò trị giá 18 triệu đồng được cô vận động hỗ trợ cho gia đình em Hà Văn Dũng (Trường Tiểu học Kim Đồng) giúp gia đình em có sinh kế ổn định.
Các chương trình ý nghĩa như “Cùng em đến trường”, “Sách giáo khoa tặng học sinh nghèo”, “Thư viện ước mơ”, “Tiếp sức đến trường” đã và đang góp phần hiện thực hóa giấc mơ học tập của hàng trăm em nhỏ vùng khó. Tổng kinh phí các hoạt động thiện nguyện mà cô vận động được trong những năm qua lên đến hơn 5 tỷ đồng.

Không chỉ vận động hỗ trợ cơ sở vật chất hay quà tặng, cô giáo Diệu Loan còn đồng hành sát sao với học sinh trong cuộc sống và học tập. Em Siu H’Suyn, lớp 12A6 do cô làm giáo viên chủ nhiệm, là một điển hình. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa đi học vừa làm thuê để trang trải, H’Suyn từng có lúc chênh vênh trước tương lai. Cô Loan luôn là người lắng nghe, động viên để em vững bước.
Niềm vui vỡ òa khi H’Suyn có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất Trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2025. Nhưng niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho lo lắng khi gia đình không có điều kiện cho em theo học đại học. Cô Loan lại lặn lội vận động được hơn 73 triệu đồng giúp em trở thành tân sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, tiếp tục hành trình gieo chữ cho trẻ em vùng cao như chính cô ngày hôm nay.
Không chỉ tận tâm vì cộng đồng, cô còn có nhiều đóng góp chuyên môn nổi bật: Giáo viên dạy giỏi cấp THPT tỉnh Gia Lai năm 2013; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2013 và 2017.
Đặc biệt, cô được vinh danh với nhiều phần thưởng cao quý như: Giải thưởng Lý Tự Trọng toàn quốc năm 2018; Đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo lời Bác năm 2019; Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2018; của Hội LHTN Việt Nam năm 2021 và 2023; Gương điển hình học tập và làm theo lời Bác cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2015–2025, 2020–2025.
Ông Nguyễn Chí Trung – Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn cho hay, cô Hoàng Thị Diệu Loan có năng lực chuyên môn và công tác tốt, sôi nổi trong các hoạt động phong trào, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, cô Diệu Loan luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều học sinh khó khăn, gây quỹ xây dựng các công trình có giá trị.