Nhằm giáo dục cũng như lan toả nét đẹp trong làng nghề truyền thống, Trường Tiểu học Tây Tựu A tổ chức Ngày hội hoa xuân 2026.

Ngày 10/3, Trường Tiểu học Tây Tựu A (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Ngày hội hoa xuân 2026, hướng tới Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Tại ngày hội Ngày hội hoa xuân, nhà trường mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu và thêm yêu nghề truyền thống của quê hương; đồng thời lan tỏa vẻ đẹp của hoa, nghệ thuật trồng hoa, chơi hoa, và giá trị tinh thần từ hoa mang lại trên mảnh đất quê hương Tây Tựu.
Bà Bùi Thị Ngọc Lương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A chia sẻ, đây cũng là sự kiện để chào mừng thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo đó sẽ xây dựng các hoạt động trải nghiệm ý để bồi dưỡng học sinh tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức công dân – những chủ nhân tương lai của đất nước, những cử tri trách nhiệm của tương lai.
Đối với Ngày hội hoa xuân, nhà trường còn hướng tới quảng bá hình ảnh, thương hiệu làng nghề trồng hoa Tây Tựu, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, đưa các hoạt động thực tiễn đến gần hơn với học trò và giúp phụ huynh hiểu thêm những giá trị giáo dục mà nhà trường mang lại.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nắng Mai – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Tây Tựu ghi nhận, đánh giá những nỗ lực không ngừng của các nhà trường, các thầy cô, để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như tạo ra một môi trường học tập thật tốt cho học sinh.
Bà Mai mong rằng thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy, cố gắng tạo nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích, qua đó, nâng cao chất lượng dạy học, để đào tạo thế hệ thanh niên của Việt Nam nói chung, của thành phố Hà Nội và phường Tây Tựu nói riêng thật sự xuất sắc trong tương lai.

Chia sẻ về các hoạt động về Ngày hội hoa xuân, cô Nguyễn Thị Nga – giáo viên khối 1, Trường Tiểu học Tây Tựu A nói: “Ngày hội hoa xuân được thầy, trò và phụ huynh rất hào hứng. Tôi vừa là một giáo viên, cũng là người con sinh ra ở làng hoa Tây Tựu, đây cũng là cơ hội để tôi giới thiệu bạn bè về những nét đẹp truyền thống của làng hoa quê tôi. Học trò của tôi cũng chia sẻ về những hiểu biết cũng như niềm tự hào của quê hương mình”.