"Trong nghệ thuật, sự im lặng đồng thuận đôi khi là 'nấm mồ' của sáng tạo" - đạo diễn Đỗ Quốc Trung cùng ê-kíp phim Phí Phông chia sẻ.

Không phải những ánh hào quang rực rỡ trên màn ảnh, thứ mà hơn 300 sinh viên truyền thông Trường ĐH Hoa Sen nhận được từ đạo diễn Đỗ Quốc Trung lại là những 'vết sẹo' hậu trường và những lần đối mặt với bất đồng. Buổi talkshow 'Đồng nhịp sáng tạo - Kể nên màn ảnh' đã trở thành một lớp học đặc biệt - nơi người trẻ học cách giữ cái tôi nghệ thuật giữa một tập thể và hiểu rằng: Phản biện chính mình chính là bước đi đầu tiên để trưởng thành.
Giữa những cá tính nghệ thuật lớn, làm sao để một êkíp có thể "về chung một mối"? Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đặt vấn đề và khẳng định, chính sự phản biện là "chất xúc tác" tạo nên sự đồng điệu cho tác phẩm.
Trong nghệ thuật, người ta thường sợ sự bất đồng. Nhưng với đạo diễn Đỗ Quốc Trung, những quan điểm trái chiều trong êkíp sản xuất lại chính là chất liệu ban đầu để nhào nặn nên một tác phẩm hoàn chỉnh.
Chia sẻ về quá trình thực hiện phim điện ảnh Phí Phông, vị đạo diễn từng ghi dấu ấn với phim ngắn Người hộ tang (2021) bộc bạch: "Những đồng điệu trong nghệ thuật làm nên một tác phẩm điện ảnh được khán giả đón nhận, thực tế lại bắt nguồn từ chính những phản biện gay gắt của đội ngũ sản xuất".
Khi làm việc trong một tập thể gồm những nhân sự quá giỏi và cái tôi nghệ thuật lớn, va chạm là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho rằng chìa khóa nằm ở sự lắng nghe và mục tiêu tối thượng: mang lại tác phẩm tốt nhất cho điện ảnh Việt.
"Chính sự tôn trọng lẫn nhau đã giúp những 'mảnh ghép' cá tính ấy hòa nhịp thành một chỉnh thể thống nhất", ông nói.

Điểm nhấn bất ngờ của buổi giao lưu là thử thách "phản biện lại chính tác phẩm của mình". Ngay trên sân khấu, đạo diễn Đỗ Quốc Trung cùng họa sĩ thiết kế Kelly Hoàng và đạo diễn hình ảnh (DOP) FA Châu Trần đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tiếc nuối, những hạn chế đằng sau những khung hình ma mị của núi rừng Tây Bắc.
Việc êkíp dám đối diện với những điều chưa trọn vẹn ngay khi phim chưa chính thức ra rạp đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sinh viên. Nó cho thấy một tinh thần cầu tiến, không ngủ quên trên những lời khen về sự hùng vĩ, hoành tráng của bối cảnh hang động, thác nước hay những chi tiết đậm chất văn hóa dân gian trong phim.
"Đây là trải nghiệm đáng quý khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù bộ phim chưa chính thức công chiếu, nhưng êkíp đã có những chia sẻ rất cởi mở và đầy tâm huyết cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo", TS Đoàn Thị Ngọc Thúy - Trưởng khoa Marketing & Truyền thông HSU, chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở chuyện làm phim, buổi talkshow còn là không gian đối thoại về các vấn đề thời đại như ứng dụng AI trong những phân đoạn kỹ thuật khó, hay cách tìm kiếm bối cảnh để tạo nên ngôn ngữ điện ảnh riêng biệt.

Với Trịnh Gia Phước, sinh viên ngành Quản trị Công nghệ Truyền thông HSU, những buổi gặp gỡ này là "liều thuốc" tinh thần vô cùng quan trọng: "Em được tiếp thêm động lực và nguồn cảm hứng để nuôi dưỡng ước mơ làm nghề sáng tạo của mình".
Lấy bối cảnh núi rừng Tây Bắc với màu sắc kinh dị - tâm linh, 'Phí Phông - Quỷ máu rừng thiêng' tập trung khai thác yếu tố văn hóa dân gian và những câu chuyện truyền miệng về “rừng thiêng nước độc”, đưa người xem đến với một núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, hoang sơ, đầy chất ma mị như thôi miên thị giác.
Những ngọn đồi, hang động, từng gian nhà sàn, dòng thác, đóm lửa… tất cả những chi tiết thật nhỏ cũng đều có ngôn ngữ điện ảnh riêng, làm nên sự hoành tráng cho bộ phim.