Văn hóa

Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội

Minh Khang - Minh Tuệ/ VTC News 07/02/2025 21:02

Bất chấp sương mù dày đặc, mưa rét bao trùm, nhiệt độ dưới 10°C, dòng người vẫn nối tiếp nhau hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử lễ Phật trong ngày đầu năm mới.

Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 1.
Sáng 7/2 (mùng 10 tháng Giêng), TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2025. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc, sẽ kéo dài đến hết tháng 3. Đặc biệt, nghi lễ rước kiệu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của 11 đội kiệu từ các xã, phường và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh mang đậm bản sắc văn hoá Việt.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 2.
Phần lễ diễn ra trang trọng với các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, các nghi lễ tâm linh như: Lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 3.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 4.

Lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TP Uông Bí gióng trống, thỉnh chuông khai hội.

Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 5.
Nghi lễ đóng dấu thiêng Yên Tử tại lễ khai hội.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 6.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 7.

Sau lễ khai hội, dòng người lần lượt hành hương lên chùa Đồng trên đỉnh thiêng Yên Tử để chiêm bái, lễ Phật. Theo Ban tổ chức, từ mùng 1 đến mùng 9 tháng Giêng, Khu di tích và danh thắng Yên Tử đón trên 127.000 lượt khách du lịch về tham quan, chiêm bái.

Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 8.
Ghi nhận của PV VTC News, sáng ngày khai hội, khu vực Yên Tử có mưa kèm sương mù, gió mạnh nhưng dòng người vẫn vịn chặt lan can, dò từng bước chân lên chùa Đồng lễ Phật.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 9.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 10.

Ngay từ chùa Hoa Yên, gió rất lớn, mưa nặng hạt, nhiều người mặc áo mưa, bám vào nhau di chuyển từng bước.

Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 11.
Càng lên cao trời càng mù sương khiến tầm nhìn hạn chế. Tuy nhiên vẫn không ngăn được dòng người “nhất tâm hướng Phật”.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 12.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 13.

Nhiều du khách lớn tuổi quyết lên đến đỉnh thiêng Yên Tử chiêm bái, với ước nguyện một năm mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Trong dòng người hành hương, có cả những vị khách nước ngoài cùng lên tham quan, chiêm bái danh thắng non thiêng.

Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 14.
Nhiều người lại lựa chọn leo bộ chặng đường 6km, vượt qua hàng nghìn bậc đá, đường rừng núi để đặt chân lên đình thiêng chiêm bái Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 15.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 16.

Các du khách lưu lại những hình ảnh đáng nhớ trong lần hành hương khai hội xuân Yên Tử.

Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 17.
Nhiều bạn trẻ háo hức, vui mừng khi được du xuân Yên Tử - điểm hành hương và du lịch nổi tiếng, "Thánh địa thiền", "đất Phật" của Việt Nam.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 18.
Đông đảo người dân thể hiện "lòng thành" trước ngôi chùa Đồng cao nhất trên đỉnh Yên Tử. Du khách đến với chùa Đồng chen chân nhau để thắp hương cầu bình an cho gia đình, đặt tay chạm vào chùa lấy may và bày tỏ mãn nguyện khi được đến với cõi Phật.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 19.
Co ro trong gió rét trên đỉnh chùa Đồng, anh Lành (40 tuổi, quê Thanh Hoá) cho biết, đây là lần thứ 5 anh đi Yên Tử và năm nào cũng leo lên chùa Đồng để cầu may mắn. Năm nay mặc dù biết trời giá rét nhưng anh vẫn cùng bạn bè, người thân lên đỉnh thiêng đúng ngày khai hội như kế hoạch đã định trước.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 20.
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội- Ảnh 21.

Nhiều du khách lấy tiền chà sát vào chùa Đồng, chuông, khánh trên đỉnh thiêng Yên Tử cầu may. Để ngày khai hội và Lễ hội xuân Yên Tử diễn ra an toàn, văn minh, TP Uông Bí đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cho Nhân dân, du khách.

Theo VTC News
https://vtcnews.vn/dong-nguoi-co-ro-trong-gio-ret-hanh-huong-len-chua-dong-yen-tu-ngay-khai-hoi-ar924408.html
Copy Link
https://vtcnews.vn/dong-nguoi-co-ro-trong-gio-ret-hanh-huong-len-chua-dong-yen-tu-ngay-khai-hoi-ar924408.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dòng người co ro trong gió rét hành hương lên chùa Đồng Yên Tử ngày khai hội