Đường phố Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ, người dân chật vật tìm đường tới công sở
Theo Hoàng Mạnh Thắng•09/09/2024 09:39
Sau cơn bão số 3, các con phố trong khu vực trung tâm Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ, phương tiện không thể di chuyển trong ngày đầu tuần. Ô tô phải đi đường vòng, xe máy cố lao lên vỉa hè.
Sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) quét qua, đến sáng 9/9, nhiều tuyến đường trong khu vực phố Hà Nội vẫn ngổn ngang cây đổ chắn ngang đường.
Nhiều tuyến phố cả hàng cây đổ rạp xuống đường, hàng loạt phương tiện không thể di chuyển.
Một cây bàng đổ chắn ngang đường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm).
Việc số lượng cây xanh gãy đổ do cơn bão số 3 (YAGI) gây ra đã khiến công ty cây xanh Hà Nội không thể kịp dọn dẹp để giải phóng đường phố.
Một cây đa rất lớn đổ chắn ngang đầu phố Phùng Hưng, tiếp giáp với đường Phan Đình Phùng.
Người dân khom mình đi qua đoạn đường có cây đổ.
Đường Phan Đình Phùng, con đường được coi là "đường thơ" của Hà Nội cũng chung cảnh tan hoang sau bão. Vỉa hè không có lối đi do cành cây phủ kín.
Một thanh niên vẫn tập thể dục trong rừng cây đổ ở công viên vườn hoa Hàng Đậu.
Người dân phải cúi đầu, khom lưng khi đi qua cây xà cừ lâu năm bị đổ ngang đường trên phố Phùng Hưng.
Tại Ô Quan Chưởng, hàng loạt cây xanh cũng đổ ngổn ngang. Tại đây, đơn vị chức năng phải thiết lập hàng rào chắn để cảnh báo các phương tiện không đi qua.
Trên phố Trần Quang Khải, cây cổ thụ bật gốc che kín vỉa hè.
Một điểm chờ xe buýt bị cây xanh gãy đổ bao vây.
Xe ô tô phải quay đầu khi gặp cây đổ chắn ngang phố, xe máy cố lách lên vỉa hè để đi.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thủ tướng định hướng sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình: trường một cấp quy mô lớn hoặc trường phổ thông nhiều cấp quy mô lớn.
Với 4 con giáp phát huy khả năng lãnh đạo giữa quý 3 năm 2026, những gì đạt được trong thời gian tới không đơn thuần là sự may mắn ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, mà chính là thời điểm chín muồi để năng lượng của họ được khai phóng, giúp họ bứt phá ngoạn mục và dẫn dắt tập thể vượt xa mọi đối thủ cạnh tranh.
Với 4 con giáp càng giản dị càng dễ giàu này, khi họ càng sống khiêm nhường, bản mệnh càng tích lũy được năng lượng cát khí mạnh mẽ để chiêu tài đón lộc. Chỉ cần giữ vững tâm thế bình thản là cuộc đời tự khắc an yên và giàu có.
Theo tử vi, 4 con giáp đổi vận trong 2 tuần cuối tháng 7/2026 này chuẩn bị đón nguồn năng lượng cát lành, chỉ cần dịch chuyển hướng Đông sẽ chạm mặt Thần Tài ban lộc, bước chân sang hướng Tây sẽ được Quý Nhân dang tay nâng đỡ, giúp tiền bạc đổ về chật két và sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.
Những năm qua, các quy định về văn bằng, chứng chỉ sư phạm truyền thống phần nào trở thành rào cản khiến nhiều kỹ sư trình độ cao, chuyên gia đầu ngành và nghệ nhân xuất sắc khó tham gia giảng dạy.
Gián rất thích những góc tối, ẩm và kín trong nhà. Ngoài việc giữ vệ sinh, trồng một số loại cây có mùi hương đặc trưng cũng được cho là giúp khiến chúng "ngại" đến gần.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đang xác minh thông tin trên mạng xã hội về việc có thí sinh bị phản ánh sử dụng điện thoại khi thi tốt nghiệp THPT.
Hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Không còn là "lựa chọn thứ hai", giáo dục nghề nghiệp hiện được xác định là một trụ cột cốt lõi trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình gắn kết bền vững giữa 3 nhà: Nhà nước - Viện/trường - Doanh nghiệp, việc tháo gỡ những rào cản từ thực tế đang trở thành đòi hỏi cấp bách hơn bao giờ hết.
Thủ tướng định hướng sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình: trường một cấp quy mô lớn hoặc trường phổ thông nhiều cấp quy mô lớn.
Sở GD&ĐT Phú Thọ đã hoàn thành báo cáo Bộ GD&ĐT về việc rà soát kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phản ánh tiêu cực thi cử trên mạng xã hội.
“Em chỉ mong được đi học, trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cha mẹ em cũng như là những người có hoàn cảnh khó khăn như gia đình em”, đó là mơ ước của cậu bé Phước, 13 tuổi.