Trong ngày 2/9, ngày nghỉ lễ thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đường phố Thủ đô đều trở nên vắng vẻ, thưa thớt xe cộ kể cả giờ cao điểm khác hẳn với cảnh tấp nập, ùn tắc thường ngày.
Ghi nhận của PV, trong ngày nghỉ lễ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đường phố Thủ đô vắng vẻ, ít các phương tiện đi lại, giao thông thông suốt kể cả giờ cao điểm, khác hẳn với hình ảnh ùn tắc, ken đặc các phương tiện thường ngày
Phố Tràng Tiền nổi tiếng với sự sầm uất đột nhiên bình yên đến lạ trong ngày nghỉ lễ 2/9.
Khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám vắng phương tiện qua lại.
Đường Trần Quang Khải bình yên trong ngày chính lễ 2/9.
Tuyến đường Yên Phụ hướng về cầu vượt An Dương thông thoáng.
Phố Cát Linh không còn cảnh đông đúc, tắc nghẽn ngày thường.
Các phương tiện thảnh thơi lưu thông trên phố Giảng Võ.
Thay vì cảnh ken đặc phương tiện như thường ngày, cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã khá vắng lặng.
Đường Nguyễn Chí Thanh với 8 làn xe là điểm nóng về ùn tắc giao thông của đô nhưng lại khá vắng vẻ trong ngày nghỉ lễ 2/9.
Trục đường Láng thường xuyên xảy ra ùn tắc ken đặc các phương tiện nay lại thưa thớt.
Trục phía tây Hà Nội thưa thớt các phương tiện lưu thông.
Cầu vượt tại đường Hoàng Minh Giám vắng vẻ, khác hẳn với cảnh "nhích từng bước".
Hầm chui Lê Văn Lương không phải "gồng gánh" lượng phương tiện lớn.
Vành đai 3 cũng có lúc vắng vẻ, bình yên.
Nhiều cửa ngõ Thủ đô giao thông thông suốt cả ngày.
Tuyến đường Nguyễn Trãi, "cơn ác mộng" của nhiều người khi lưu thông trong giờ cao điểm lại trở nên vắng vẻ trong dịp nghỉ lễ.
Đường Trường Chính vắng vẻ, các phương tiện di chuyển dễ dàng cả trên lẫn dưới.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tử vi hàng ngày 19/11/2025 nói Tý sống khá là kín tiếng nên giữ được lộc lá, không để người ngoài biết mức lương mình đang kiếm được cũng là một cái hay, nhờ đó mà Tý tránh được nhiều thị phi về tiền.
Ngày 18/11, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức lớp mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu Đông Hồ - Gửi lời tri ân” dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi tổng hợp. Hoạt động diễn ra nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo điều kiện để các em gửi lời cảm ơn tới thầy cô thông qua những bức tranh do chính mình thực hiện.
Thầy giáo Bùi Đức Tiến (sinh năm 1986), Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh nơi đảo tiền tiêu này.