Chiều 29/1, thông tin từ UBND xã Ea Drông (Đắk Lắk), đơn vị vừa tổ chức đón 43 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Tham dự buổi lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự có bà H’Thuý Mlô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Phạm Tứ Nam, Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và gia đình quân nhân.
Đợt này, xã Ea Drông có 43 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về sau hai năm rèn luyện trong môi trường Quân đội.

Theo báo cáo, các quân nhân phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, trưởng thành về bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Phạm Tứ Nam khẳng định, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, Ea Drông tổ chức lễ đón ấm áp tình quân dân này không chỉ là hoạt động ghi nhận, động viên, mà còn là bước “tiếp nhận nguồn lực” để xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh về mọi mặt.

"Mỗi quân nhân trở về mang theo tác phong kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó của người lính Cụ Hồ. Địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hướng nghiệp, đào tạo nghề, tham gia phong trào để các quân nhân phát triển bản thân, trở thành lực lượng lao động chủ lực của mỗi gia đình. Đồng thời, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở", ông Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã cũng khẳng định, luôn sẵn sàng đồng hành để quân nhân sớm ổn định cuộc sống và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới. Những quân nhân nào có nhu cầu học nghề hoặc đi làm ở các công ty, doanh nghiệp, địa phương sẽ hỗ trợ về mọi mặt.

Đại diện quân nhân xuất ngũ bày tỏ niềm tự hào khi được rèn luyện trong quân ngũ; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và khẳng định, quyết tâm tiếp tục phấn đấu trong học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương Ea Drông.
Nhân dịp này, lãnh đạo địa phương tặng quà, chúc các quân nhân và gia đình đón Xuân Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, an toàn.