Trong lúc chơi ở bờ biển, bé trai 8 tuổi tại Quảng Trị không may bị sóng cuốn xa bờ, bố cháu bé cùng 5 người khác đã phối hợp và có cuộc giải cứu đầy gay cấn.
Ngày 2/5, lãnh đạo thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), xác nhận, người dân và du khách vừa phối hợp cứu sống một bé trai bị sóng cuốn xa bờ tại bãi tắm Cửa Tùng.
Khoảng 17h ngày 1/5, cháu N.G.L. (8 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh) ra biển cùng bố mẹ. Trong lúc cháu L. đang chơi ở vùng nước cạn, bất ngờ sóng lớn ập tới cuốn ra xa bờ.
Phát hiện vụ việc, một người đàn ông tắm gần đó lập tức bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, khi tiếp cận được cháu L., cả hai tiếp tục bị những đợt sóng lớn liên tiếp kéo ra vùng nước sâu.
Lúc này, ông Nguyễn Thái Quyền (bố cháu bé) cũng bơi ra để tiếp sức, cả 3 người bị sóng đánh xa bờ khoảng 40m và chỉ có một mảnh phao trẻ em trên tay.
Trước tình hình nguy cấp, một người đang tắm biển nhanh chóng ném chiếc phao cứu sinh về phía ông Quyền. Lấy được phao, ông Quyền đưa cho người đàn ông rồi cố gắng kéo con trai bơi vào bờ.
Khi cách bờ khoảng 15m, ông Quyền cũng kiệt sức và được anh Phan Đức Tân, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, và 2 du khách khác ra hỗ trợ, đưa lên bờ an toàn.
Cháu L. và người đàn ông trực tiếp bơi ra cứu cháu bé cũng mệt lả sau nửa giờ vật lộn với sóng lớn. Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, cháu bé và người đàn ông dần hồi phục sức khỏe.