(GDTĐ) - Tối 1/4 tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phối hợp cùng CLB Dòng họ Trịnh Việt Nam tổ chức đêm nhạc “Nối vòng tay lớn”, như một lời tri ân sâu sắc tới người nhạc sĩ tài hoa, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn bền vững tới thế hệ trẻ hôm nay.
Nhạc sĩ Văn Cao từng nói: “Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người của thơ ca bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ…”. Nhận định ấy đến nay vẫn vẹn nguyên sức gợi khi nhắc về Trịnh Công Sơn – người nhạc sĩ mà âm nhạc không chỉ để lắng nghe, mà còn để chiêm nghiệm, để sống cùng những suy tư về tình yêu, quê hương và con người.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, tổ chức đêm nhạc “Nối vòng tay lớn” trong không khí trang trọng và ấm áp, như một lời tưởng nhớ sâu lắng nhân dịp 25 năm ngày cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm. Chương trình là sự phối hợp giữa nhà trường và CLB Dòng họ Trịnh Việt Nam, quy tụ đông đảo sinh viên, giảng viên cùng những khán giả yêu mến âm nhạc Trịnh.

Phát biểu khai mạc đêm nhạc, ông Trịnh Hòa Bình, đại diện CLB 249, chia sẻ: “Đêm nhạc cũng như một lời tưởng nhớ, tri ân sâu sắc 25 năm ngày cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, nhưng âm nhạc và tư tưởng của ông vẫn sống mãi trong lòng bao thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế.”
Những ca khúc của Trịnh Công Sơn không chỉ là những tình khúc với ca từ đẹp, sâu sắc, mà còn ẩn chứa nhiều triết lý về tình yêu, quê hương và thân phận con người. Mỗi ca khúc của ông đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong hành trình làm người của mỗi chúng ta và chính âm nhạc ấy đã "nối vòng tay lớn", kết nối tâm hồn người nghe trong và ngoài nước suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Đêm nhạc được dàn dựng công phu theo ba chương, như một hành trình cảm xúc xuyên suốt di sản âm nhạc của cố nhạc sĩ.
Chương đầu tiên mang tên “Người ca thơ” mở ra không gian đầy chất trữ tình với những ca khúc quen thuộc như Ướt mi, Dấu chân địa đàng, Hoa vàng mấy độ, Ngẫu nhiên…
Tiếp nối là chương “Hành trình nội tâm”, nơi những cảm xúc sâu lắng về nỗi đau, sự phôi pha và những trăn trở rất con người được khắc họa qua các ca khúc Chiếc lá thu phai, Diễm xưa, Ru em từng ngón xuân nồng…
Khép lại chương trình là chương “Nối vòng tay lớn”, nơi âm nhạc vượt lên trên câu chuyện của mỗi cá nhân để hướng về tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Những ca khúc như Huế Sài Gòn Hà Nội, Nhớ mùa thu Hà Nội, Mưa hồng và đặc biệt là phần đồng ca “Nối vòng tay lớn” với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Hà Lê đã tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc, kết nối nghệ sĩ và khán giả trong cùng một nhịp rung.

Với Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, sự kiện không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn thể hiện định hướng giáo dục toàn diện của nhà trường. Theo đại diện nhà trường, việc đưa một đêm nhạc có chiều sâu nghệ thuật vào không gian học đường là cách để sinh viên được tiếp cận, cảm thụ những giá trị văn hóa tinh hoa của dân tộc, từ đó nuôi dưỡng tâm hồn và làm giàu đời sống tinh thần.

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều chuyển động, đêm nhạc “Nối vòng tay lớn” như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người được lắng nghe lại chính mình qua những giai điệu quen thuộc. Sau 25 năm, Trịnh Công Sơn có thể đã đi xa, nhưng âm nhạc và tư tưởng của ông vẫn ở lại, lặng lẽ nối những vòng tay, nối những tâm hồn và nối những thế hệ bằng sức sống bền bỉ của nghệ thuật.

Thông điệp từ nhà trường:
Nhà trường mong muốn rằng qua đêm nhạc Trịnh Công Sơn món quà tinh thần dành cho các bạn sinh viên không phải để giải trí đơn thuần, mà để chạm đến chiều sâu cảm xúc, để hiểu hơn về đất nước, về con người và về chính bản thân mình. Luôn tin tưởng rằng mỗi người trẻ được nuôi dưỡng bằng những giá trị văn hóa đích thực sẽ trở thành những con người chuyên nghiệp và nhân văn.