Gương sáng

Giọt nước mắt của nữ thủ khoa đi làm công nhân để hy vọng bước tới giảng đường

Phượng Vũ 04/09/2026 13:07

Hai lần đỗ đại học, Thanh Trà từng phải gác giấc mơ để đi làm công nhân. Nay em đã trở lại giảng đường, nhưng phía trước còn nhiều nỗi lo.

Em Phan Thị Thanh Trà (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) cùng mẹ.
Em Phan Thị Thanh Trà (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) cùng mẹ.

Rớt nước mắt sau thành tích thủ khoa

Phan Lê Thanh Trà (SN 2007, trú tại thôn Long Thượng, xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), cựu học sinh lớp 12E, Trường THPT Lê Hữu Trác, đã hai lần nhận giấy báo trúng tuyển đại học.

1787730532569-5951917684635723089-5951917684635723089-8323565e6bea126c119027c1df062b86.jpg
Thanh Trà bên những thành tích, phần thưởng ghi dấu 12 năm nỗ lực học tập và phấn đấu.

Năm 2025, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trà đạt 27 điểm khối C00, với 8,5 điểm Ngữ văn, 9,25 điểm Lịch sử và 9,25 điểm Địa lý, trở thành thủ khoa khối C00 của Trường THPT Lê Hữu Trác và đủ điểm trúng tuyển Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tờ giấy báo trúng tuyển tưởng như mở ra cánh cửa đại học, nhưng với Trà, đó lại là nỗi lo về học phí, tiền trọ và chi phí sinh hoạt khi phải học xa nhà. Chưa thể chờ đợi một suất học bổng, em đành gác giấc mơ giảng đường, đi làm để phụ mẹ và dành dụm tiền cho ngày trở lại trường.

Tháng 9/2025, thay vì đến giảng đường, Trà rời quê vào Nghệ An làm công nhân tại một nhà máy trong Khu công nghiệp VSIP. 18 tuổi, em bắt đầu những ngày tháng xa nhà, miệt mài với các ca làm, trong đó cố gắng nhận ca đêm để có thêm thu nhập.

Với Trà, khoản tiền ấy không chỉ để phụ mẹ trang trải cuộc sống, mà còn là tiền dành dụm cho một mục tiêu lớn hơn là trở lại giảng đường. "Một năm làm công nhân, em chưa bao giờ nghĩ mình đã từ bỏ đại học, chỉ là đang đi một con đường vòng để có thể tiếp tục giấc mơ của mình", nữ sinh bày tỏ.

1787725700342-5951917684635723089-5951917684635723089-0db9e11b2ade2ecdd5661f26d0fa31ba.jpg
Để có tiền đi học Đại học, Trà phải nghỉ học 1 năm đi làm công nhân tại Nghệ An.

Sau giờ làm mệt mỏi, Trà vẫn tranh thủ tự ôn tập. Giữa cuộc sống của một công nhân xa quê, cô gái từng đạt 27 điểm khối C00 vẫn âm thầm giữ giấc mơ giảng đường.

Sau nhiều tháng, Trà dành dụm được một khoản tiền nhỏ vừa là hy vọng cho giấc mơ đại học, vừa là phần dành dụm để phòng khi gia đình có việc cần.

“Mẹ em sức khỏe yếu, thường xuyên phải dùng thuốc, trong khi thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào ruộng đồng và những công việc thuê mướn. Phía sau em còn hai người em đang tuổi đến trường. Vì thế, khoản tiền dành dụm được cũng trở thành nguồn để em tính toán việc phụ giúp gia đình”, Trà chia sẻ.

Không muốn một lần nữa dang dở ước mơ

Tháng 3/2026, Trà nghỉ việc, tập trung ôn thi và một lần nữa chọn tổ hợp C00 để xét tuyển đại học. Với 22,75 điểm, em trúng tuyển Học viện Hành chính và Quản trị công, phân hiệu tại Đà Nẵng.

Lần thứ hai nhận tin đỗ đại học, Trà vui nhưng không còn vô tư như một năm trước. Sau một năm làm công nhân, em hiểu phía trước còn nhiều khó khăn, nhất là câu hỏi khiến hai mẹ con thấp thỏm: “Lấy đâu ra tiền để đi học?”.

Thế nhưng, Trà rất yêu giảng đường đại học. Sau một năm phải tạm gác việc học, em càng khao khát được tiếp tục con đường mình đã lựa chọn. Trước mắt em là một chân trời mới với những kiến thức, trải nghiệm và cơ hội mà em từng nghĩ mình có thể phải bỏ lại.

1787730437024-5951917684635723089-5951917684635723089-6c565b773c3960996bdb6ddfcd274f5f.jpg
Lần thứ 2 đậu Đại học, 2 mẹ con trà vẫn thấp thỏm trước nỗi lo kinh phí.

Ước mơ tưởng phải gác lại cuối cùng cũng được nối tiếp. Ngày trở lại giảng đường, niềm vui của Trà xen lẫn nỗi lo. “Cánh cửa đại học mở ra nhưng phía trước là bao khoản phải lo: học phí, tiền trọ, ăn uống, đi lại... Em chưa biết mình sẽ xoay xở thế nào, em cũng dự tính sẽ làm thêm nữa”, Trà nói, ánh mắt đầy âu lo.

Gia đình Trà sống chủ yếu bằng một mẫu ruộng. Những lúc nông nhàn, bố em đi làm thợ hồ, mẹ nhận việc theo ngày. Thu nhập bấp bênh, trong khi hai người em của Trà cũng đang tuổi ăn học.

“Con đỗ đại học, gia đình mừng lắm. Nhưng để cháu đi học, chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào. Cháu đã nghỉ học một năm để đi làm, giờ mà lại không học được thì tội cho cháu lắm”, chị Lê Thị Thúy - mẹ Trà, nghẹn ngào.

1787731258814-463648658884249511-463648658884249511-4e4d2de68851fce24153495aebbb9ac7.jpg
Chặng đường đến giảng đường phía trước vẫn còn nhiều nỗi lo về chi phí học tập đối với nữ sinh Thanh Trà.

Số tiền dành dụm sau một năm làm công nhân đã đưa Thanh Trà trở lại giảng đường, nhưng chưa thể giúp em đi hết chặng đường đại học. Phía trước vẫn là học phí, tiền trọ và những ngày vừa học vừa lo mưu sinh.

Một cô gái từng đạt 27 điểm, từng phải gác giấc mơ đại học để đi làm, rồi tự mình thi lại chỉ mong được tiếp tục học. Giờ đây, Trà chỉ cần một điểm tựa để giấc mơ ấy không thêm một lần dang dở.

Mỗi sự sẻ chia lúc này, dù lớn hay nhỏ, đều có thể giúp em giữ lấy cánh cửa giảng đường mà em đã nhọc nhằn mới mở được.

Mọi ủng hộ, giúp đỡ em Lê Thanh Trà xin gửi về:

Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217

Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT79

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giot-nuoc-mat-cua-nu-thu-khoa-di-lam-cong-nhan-de-hy-vong-buoc-toi-giang-duong-post789555.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giot-nuoc-mat-cua-nu-thu-khoa-di-lam-cong-nhan-de-hy-vong-buoc-toi-giang-duong-post789555.html
Bài liên quan
Nam sinh năn nỉ mẹ xoay học phí để được lên giảng đường
Quá ham học, nam sinh giành vô số giải thưởng thời THPT và đỗ đại học với số điểm 27,75 năn nỉ mẹ chạy tiền học phí để em có thể bước chân vào giảng đường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giọt nước mắt của nữ thủ khoa đi làm công nhân để hy vọng bước tới giảng đường