(GDTĐ) - Trong không gian trầm mặc của Phòng Triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, triển lãm “Giọt sơn – Hạt đất” sẽ chính thức khai mạc lúc 18h ngày 31/10 và kéo dài đến ngày 9/11/2025.
Đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên nhóm nghệ sĩ Đồng Dao ra mắt công chúng – một nhóm gồm những người chung tình yêu với làng quê, thiên nhiên và những giá trị bình dị của đất Bắc.
Nhóm Đồng Dao quy tụ sáu nghệ sĩ với những cá tính sáng tạo khác nhau: ba họa sĩ sơn mài gồm Nguyễn Tiến Ngọc, Bùi Thanh Lâm và Đỗ Hoàng Minh; hai họa sĩ sơn dầu là Khuất Duy Chiến và Nguyễn Minh Tú; cùng nghệ sĩ gốm Ngô Thanh Trầm. Dù mỗi người đi trên một con đường nghệ thuật riêng nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung – khát vọng gìn giữ và làm mới tinh thần văn hóa Bắc Bộ trong đời sống đương đại.
Một số tác phẩm của nhóm nghệ sĩ Đồng Dao:



Giữa nhịp sống hiện đại đang biến chuyển từng ngày, khi trào lưu toàn cầu và thị hiếu thị trường đang len lỏi vào mọi ngóc ngách sáng tạo, Đồng Dao chọn cho mình một hướng đi “chậm”. Chậm không phải để hoài niệm hay quay lưng với hiện tại, mà để có thời gian lắng nghe, chiêm nghiệm, và từ đó thổi làn gió mới vào những giá trị truyền thống. “Giọt sơn – Hạt đất” vì thế không chỉ là một triển lãm mỹ thuật, mà còn là một cuộc đối thoại văn hóa – nơi các yếu tố dân gian, chất liệu truyền thống và cảm xúc đương đại cùng hòa quyện để tạo nên những trải nghiệm nghệ thuật đầy thi vị.
Trong triển lãm, mỗi nghệ sĩ mang đến một thế giới riêng: có người đắm mình trong phong cảnh quê hương, có người chắt lọc vẻ đẹp từ những đồ vật dân gian quen thuộc, có người say mê với chim hoa cỏ lá, có người lại khắc khoải tìm về ký ức và con người, hay có người tìm thấy sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Tất cả cùng tạo nên một bức tranh đa thanh, nơi mỗi nét cọ, mỗi mảng màu, mỗi thớ đất đều mang theo hơi thở của cuộc sống Việt.
Tên gọi “Đồng Dao” – gợi nhớ những khúc ca đồng quê mộc mạc – cũng là tinh thần mà nhóm hướng đến. Trong thế giới nghệ thuật nhiều sắc thái, Đồng Dao chọn trở về với sự hồn nhiên trong sáng tạo, để mỗi tác phẩm là một “giọt sơn”, một “hạt đất”, một nhịp cảm xúc gắn bó với con người Việt Nam. “Giọt sơn – Hạt đất” không chỉ là cuộc trưng bày đầu tiên, mà còn là lời hứa hẹn cho một hành trình dài phía trước, nơi mỗi lần gặp gỡ là một lần đối thoại với truyền thống, và mỗi tác phẩm là một nhịp cầu kết nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai.
“Mỗi nghệ sĩ là một hạt nhỏ của đất, một giọt nhỏ của sơn và của cảm xúc. Khi gặp nhau, chúng tôi tạo nên một mảnh vườn chung – nơi nghệ thuật được gieo trồng, chăm bón và nảy mầm.” – đó là lời chia sẻ đầy cảm xúc của nhóm nghệ sĩ Đồng Dao, cũng là thông điệp mà triển lãm muốn gửi đến công chúng yêu nghệ thuật. Triển lãm “Giọt sơn – Hạt đất” trân trọng chào đón quý vị đến thưởng lãm và cùng chia sẻ hành trình sáng tạo của những con người dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật Việt.