Hà Nội mùng 1 Tết: Khi 'điểm đen' ùn tắc hóa đường rộng thênh thang
Theo Trọng Tài - Công Hướng•17/02/2026 21:21
Không còn cảnh đông đúc, khói bụi, không còn tiếng còi xe thúc giục, từ sáng đến trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ, đường phố Hà Nội thông thoáng. Cảnh ùn tắc của những ngày áp Tết đã biến mất, nhường chỗ cho sự bình yên, tĩnh lặng hiếm thấy.
Sáng mùng 1 Tết, lưu lượng phương tiện thưa thớt. Mật độ giao thông giảm mạnh, việc di chuyển trong nội đô trở nên thuận lợi. Người dân chủ yếu đi chúc Tết, du xuân hoặc tới các điểm tâm linh đầu năm.
Tại nút giao cầu vượt Mai Dịch, đoạn Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu, các phương tiện dễ dàng lưu thông.
Ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Phạm Hùng không còn cảnh chật ních xe cộ nối đuôi nhau như ngày thường.
Tương tự, khu vực nút giao Ngã Tư Sở trong ngày đầu năm cũng trở nên thông thoáng. Ngày thường, đây vốn là một trong những nút giao phức tạp và đông đúc bậc nhất Thủ đô, thường xuyên ghi nhận mật độ phương tiện dày đặc vào hầu hết các khung giờ.
Đường Vành đai 3 trên cao, tuyến đường vốn thường xuyên ùn tắc, khiến nhiều tài xế e ngại. Nhưng trong ngày đầu năm, tuyến đường này thông thoáng, phương tiện di chuyển thuận lợi.
Người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành luật.
Đường Đào Tấn thênh thang
Giao thông thông thoáng trên đường Hoàng Minh Giám.
Nút giao 3 tầng Trung Hòa nối Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long thông thoáng đến lạ thường.
Không còn tiếng còi xe hay dòng người vội vã, Hà Nội trong ngày mùng 1 Tết mang vẻ đẹp yên bình hiếm có. Người dân thong thả di chuyển, tận hưởng không khí đầu xuân trong lành.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong bối cảnh nhiều trường lấy kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển, học sinh cần có chiến lược học tập, ôn luyện thật khoa học, tránh bị áp lực quá mức.
Bị cáo Nguyễn Văn Dân khai sau khi trúng thầu đã mang 10 tỷ đồng đến nhà ông Trần Tố Nghị (cựu Quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ). Tuy nhiên, khi đến nơi ông Dân không vào nhà mà chỉ nói "có túi quà biếu anh" rồi đặt 10 tỷ đồng trước cửa. Tại tòa, bị cáo Nghị thừa nhận lời khai này là đúng.