Gần 15.000 khán giả cùng “cháy hết mình” tại Quảng trường sự kiện Đại học Phenikaa trong lễ hội âm nhạc COLORSTORM 2025 - Cơn bão sắc màu.
Lấy cảm hứng từ không gian vũ trụ, sân khấu chính của COLORSTORM được thiết kế như một tinh cầu lấp lánh giữa ngân hà với màn hình LED bo tròn hiện đại ấn tượng, cùng ánh sáng đổ nghiêng mô phỏng thành quỹ đạo hành tinh kỳ ảo, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại được đầu tư công phu không thua kém bất kỳ lễ hội âm nhạc quốc tế nào. Tất cả đã tạo nên một “vũ trụ âm nhạc” đẳng cấp ngay giữa lòng trường đại học.
Đêm nhạc mở màn bằng chất giọng mang đậm dấu ấn riêng trong âm nhạc Việt - Tiên Tiên với chuỗi ca khúc quen thuộc “Say You Do”, “Vì tôi còn sống”, “My Everything”, lan tỏa thông điệp sống tích cực, khuyến khích giới trẻ sống thật với bản thân.
Tiếp nối, sự thể hiện của Vũ Phụng Tiên qua các bản hit như “Lưu số em đi”, “Marshmallow”, “Lệ lưu ly”, “Hoa mắt” đưa người nghe bước vào một chiều không gian khác, nơi mọi âm thanh đều mềm mại và đậm chất điện ảnh.
Trung Quân - “thánh mưa” trình diễn loạt mashup đầy lãng mạn: “Thả vào mưa - Dấu mưa - Gọi mưa” và “Và ngày nào đó - Buồn không thể buông”. Giọng ca ngọt ngào, sâu lắng cùng phần trình diễn cảm xúc đã khiến quảng trường như chìm trong một cơn mưa ký ức. Trong khi đó, Quân A.P mang đến loạt bản hit “Đầu anh toàn là em”, “You are my crush” và bản mashup “Bông hoa đẹp nhất - Ai là người thương em - Lời xin lỗi vụng về”.
Khép lại đại tiệc âm nhạc là phần trình diễn của (S)TRONG Trọng Hiếu. Với loạt ca khúc “Bước đến bên em”, “Dare to be different”, “Con đường tôi”, anh thổi bùng sân khấu, biến COLORSTORM thành nơi hội tụ của sự tự do, sáng tạo và khác biệt - đúng như định hướng đào tạo của Phenikaa dành cho thế hệ trẻ.
Được mong đợi không kém dàn nghệ sĩ, DJ Kaiz và MC hype Hazel - cặp đôi từng “gây sốt” trong lễ hội âm nhạc chào tân sinh viên “Into the Colorverse” đã trở lại. Bộ đôi tiếp tục đốt nóng bầu không khí với những màn mix nhạc, bản EDM cực chất, những màn “bắt sóng” khán giả ăn ý, kết hợp với pháo khói, mưa giấy, ánh sáng sân khấu chuyển động linh hoạt.
Phát biểu tại đêm nhạc, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Hiệu trưởng Đại học Phenikaa cho biết, sự kiện không chỉ là một đêm hội của âm nhạc và sắc màu mà còn là cột mốc lịch sử đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Nhà trường khi chính thức trở thành Đại học tư thục đầu tiên tại miền Bắc và là Đại học trẻ nhất Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Phú Khánh nhấn mạnh, một đại học đích thực không chỉ là nơi cung cấp tri thức, mà còn là không gian truyền cảm hứng, khơi mở tư duy và nuôi dưỡng những con người sống có trách nhiệm, tự do, lý tưởng. COLORSTORM với tinh thần tự do thể hiện, dũng cảm sống đúng bản sắc, hết mình với đam mê, chính là lời nhắn gửi của Phenikaa tới thế hệ trẻ: Hãy kiến tạo tương lai ngay từ hôm nay.
Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh lớp 12 đã chọn COLORSTORM như một “liều vitamin” tinh thần. Nguyễn Minh Anh - Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) chia sẻ: Em vừa thi xong, còn chưa hết căng thẳng mà đến đây thì quên hết luôn! Mọi thứ quá rực rỡ, quá tuyệt vời. Em cảm thấy như mình đang bắt đầu hành trình thanh xuân một cách thật đặc biệt.