Hàng nghìn người dân Thủ đô xếp hàng xin chữ đầu năm ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Theo Hương Cherry•30/01/2025 12:39
Ngay từ sáng sớm ngày mùng 1 Tết, nhiều người dân và du khách thập phương đã chen chân đi xin chữ lấy may đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Sáng 29/1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ), rất đông người dân Hà Nội và du khách thập phương đã xếp hàng chờ mua vé vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tại khu vực quầy bán vé, người dân phải xếp hàng dài do lượng khách tăng cao đột biến trong dịp Tết.
Càng về chiều, lượng người đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám càng trở nên đông đúc.
Theo ghi nhận, rất nhiều người dân đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám và hồ Văn trong ngày mùng 1 Tết để chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và xin chữ lấy may đầu năm.
Khu vực này đã trở nên đông đúc khi có tới hàng ngàn người ghé thăm để cầu mong một năm mới nhiều may mắn và học hành tấn tới.
Bên cạnh việc xin chữ, người dân cũng tranh thủ tham quan và chụp ảnh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tại khu vực hồ Văn đang diễn ra hoạt động cho chữ đầu năm. Rất đông các bạn trẻ đã có mặt ở đây để xin chữ từ ông đồ.
Các ông đồ được ban tổ chức bố trí bàn viết chữ riêng. Đây là dịp để các ông đồ "múa bút" không ngơi tay.
Theo chia sẻ của người dân, với mỗi chữ viết trên giấy trục thường sẽ có giá "xin" là 120.000 đồng và giấy trục biểu là 180.000 đồng. Sau khi cho chữ, ông đồ sẽ giải thích ý nghĩa của chữ.
Nhiều gia đình và các bạn trẻ xúng xính váy áo chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng nhau trong dịp đầu xuân năm mới.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đến 8h ngày 28/4, cả nước đã có hơn 1,01 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026; thí sinh lớp 12 chiếm hơn 95%.
Không còn giữ ưu thế tăng trưởng và môi trường đầu tư, thành phố bị nhiều đô thị khu vực vượt lên, phải tìm mô hình phát triển mới, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sẽ thế nào nếu người trẻ quên đi nguồn cội? Sẽ ra sao nếu một thế hệ chỉ biết cắm mặt vào màn hình điện thoại, lười vận động và tư duy, để bộ não dựa hoàn toàn vào AI?