Nửa thế kỷ trôi qua cũng là từng ấy năm các thế hệ thầy trò Trường THPT Gia Bình số 1 không ngừng phấn đấu vươn lên. Từ một ngôi trường “làng”, trường giờ đây đã dần “cất cánh” lên những vị trí hàng đầu trong ngành Giáo dục Bắc Ninh.
Làng R’bai (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) có gần 90% là người dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng trẻ em ở đây luôn quan tâm đến việc học. Chính vì vậy, ngôi làng nổi tiếng gần xa bởi hiếu học.
Từ việc yêu thích những giờ học tiếng Việt, Ngữ văn và ước mơ cháy bỏng được đứng trên bục giảng, cô bé Đặng Thị Hường ngày nào nay đã trở thành tiến sĩ đầu tiên của người dân tộc Cao Lan.
Không chỉ ba đời liên tiếp đỗ tiến sĩ, họ Trần Điền Trì còn để lại cho hậu thế gia tài quý báu về tấm gương học tập, cống hiến và nguồn tri thức về văn hóa – giáo dục – nông nghiệp và binh nghiệp.
Ở nơi tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp thấp nhất tỉnh, đời sống nhân dân còn khó khăn song với truyền thống hiếu học, Trường THCS Mai Trung (huyện Hiệp Hòa) luôn là địa chỉ đỏ về thành tích HS giỏi tỉnh Bắc Giang.