Thầy Bùi Văn Ngoãn, giáo viên Trường THCS Phú Thuận B là tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bằng tình yêu nghề, lòng kiên nhẫn và khát vọng truyền lửa tri thức, thầy đã đưa nhiều thế hệ học trò vươn lên, chinh phục tri thức, tự tin bước vào đời với hành trang vững vàng hơn
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Hồng Ngự (nay là xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp), tuổi thơ của thầy Bùi Văn Ngoãn in đậm dấu ấn của ruộng đồng, của những ngày lam lũ chân lấm tay bùn.
Gia đình đông anh em, cuộc sống khó khăn khiến con đường học tập của thầy Ngoãn nhiều lúc tưởng chừng phải dừng lại. Anh chị phải tạm gác ước mơ riêng, ở lại với ruộng rẫy, nhường cho người em út cơ hội được tiếp tục cắp sách đến trường. Chính sự hy sinh lặng thầm ấy đã trở thành động lực để chàng trai trẻ nuôi dưỡng khát vọng học tập, quyết tâm thay đổi số phận.
Từ nhỏ, thầy Ngoãn ấp ủ giấc mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh, giúp đời. Nhưng rồi bước ngoặt đến khi thầy bén duyên với ngành Sư phạm Hóa – Sinh, Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp (nay là Trường Đại học Đồng Tháp).
“Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ gắn bó với nghề giáo. Nhưng càng học, càng được tiếp xúc với các thầy cô tâm huyết, tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị và sự cao quý của nghề dạy học. Tôi thấy rằng, ngoài kiến thức, họ còn truyền cảm hứng, niềm tin, gieo vào lòng học trò những hạt giống thiện lành. Chính điều đó đã thôi thúc tôi chọn con đường này”, thầy Ngoãn chia sẻ.
Trong suốt thời gian học tập, thầy Ngoãn luôn giữ cho mình sự kiên trì, bền bỉ. Không chỉ học tập trên lớp, thầy còn dành nhiều giờ nghiên cứu trong thư viện, cặm cụi dưới những tán phượng rực đỏ ngày hè để ôn tập và thử đi thử lại từng thao tác thí nghiệm. Những năm tháng rèn luyện ấy đã giúp thầy tốt nghiệp thủ khoa đại học, một dấu mốc đáng nhớ, mở ra hành trình trở thành người “lái đò tri thức”.
Ra trường, thầy được phân công về Trường THCS Thường Phước 2. Sau 3 năm công tác thì chuyển về Trường THCS Phú Thuận B để gần gia đình. Và kể từ đó đến nay, ngôi trường nơi vùng quê nghèo đã trở thành mái nhà thứ hai, nơi anh gửi trọn tâm huyết của tuổi trẻ, nơi chứng kiến hành trình ươm mầm tri thức và niềm say mê học tập của biết bao thế hệ học trò.
Trên bục giảng, thầy Bùi Văn Ngoãn không chỉ là người thầy truyền đạt kiến thức mà còn là người bạn đồng hành, truyền cảm hứng học tập cho học sinh bằng sự nhiệt thành và những phương pháp dạy học sáng tạo. Thầy luôn trăn trở tìm cách giúp học trò bớt “sợ” môn Hóa, môn học vốn bị xem là khô khan, khó nhằn.
Bằng giọng giảng trầm ấm, sự gần gũi và kiên nhẫn, thầy khéo léo lồng ghép kiến thức vào những thí nghiệm vui, những đoạn video sinh động hay trò chơi tập thể như “mật thư hóa học”, “băng chuyền kiến thức”, cho học sinh đóng vai xử lý tình huống. Cách làm ấy khiến tiết học Hóa không còn nặng nề mà trở thành những giờ khám phá, nơi các em được trải nghiệm, được nhập vai, được tranh luận và sáng tạo.
Theo thầy, để học giỏi Hóa học, học sinh cần hội đủ ba yếu tố: Thực hành – Thực tế – Đam mê. “Các em phải trực tiếp làm thí nghiệm, phải quan sát và trải nghiệm xã hội để vận dụng kiến thức một cách sáng tạo. Quan trọng nhất vẫn là ngọn lửa đam mê học hỏi, khám phá. Tôi luôn cố gắng khơi dậy điều đó trong học trò của mình”, thầy Ngoãn chia sẻ.
Đối với những em yếu kém, thầy không bao giờ bỏ mặc. Thầy Ngoãn kiên trì phụ đạo riêng, giao bài tập để học sinh làm rồi hôm sau nộp lại để thầy kiểm tra, uốn nắn. Sự kiên nhẫn và đồng cảm ấy đã giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, lấy lại nền tảng kiến thức và tự tin tiến bộ. Với học sinh khá giỏi, thầy xây dựng đội tuyển từ lớp 6, lớp 7, kiên trì bồi dưỡng nhiều buổi trong tuần, ôn luyện từ cơ bản đến nâng cao, cho các em thử sức với đề thi các năm trước. Nhờ vậy, nhiều học trò của thầy liên tục đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh và tỏa sáng tại những kỳ thi quan trọng.
Không chỉ tận tụy trong giảng dạy, thầy Ngoãn còn tích cực nghiên cứu, biên soạn sách tham khảo, tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia chia sẻ kinh nghiệm cùng đồng nghiệp toàn quốc. Thầy cũng vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ, kịp thời cập nhật và lan tỏa những phương pháp mới, phù hợp đến đội ngũ giáo viên địa phương.
Hành trình hơn 15 năm đứng lớp của thầy Bùi Văn Ngoãn là minh chứng sống động cho triết lý “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Những nỗ lực lặng thầm, sự tận tụy và đạo đức trong sáng của thầy đã mang đến những “trái ngọt” đáng tự hào. Nhiều thế hệ học trò thành công, nhiều em giành thành tích cao trong học tập, có em bước vào những trường đại học danh giá, trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo. Với đồng nghiệp, thầy là tấm gương sáng về tinh thần cầu tiến, sẵn lòng sẻ chia và đồng hành.
Những cống hiến ấy được ghi nhận bằng hàng loạt danh hiệu và phần thưởng cao quý. Nhiều năm liền, thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2019 - 2024 vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Giáo dục.
“Tôi nghĩ phần thưởng lớn nhất đối với một giáo viên không nằm ở những danh hiệu hay bằng khen, mà chính là sự trưởng thành của học sinh. Khi thấy các em vững vàng bước vào đời, trở thành người có ích cho xã hội, tôi cảm thấy niềm vui và hạnh phúc lớn lao, và cũng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó, tiếp tục nỗ lực”, thầy Ngoãn trải lòng.
“Thầy Ngoãn giỏi về chuyên môn, luôn cập nhật các phương pháp dạy học sáng tạo, giúp học sinh hiểu bài tốt hơn. Ngoài ra, thầy được các thầy cô đồng nghiệp và học sinh yêu mến, là tấm gương để mọi người noi theo”, thầy Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thuận B chia sẻ.