Trước thềm năm học mới, nhiều trường mầm non, tiểu học ở huyện Quế Phong (Nghệ An) lại cắt cử giáo viên vượt núi, băng rừng vào tận nhà các em học sinh để vận động đến trường.
(GDTĐ) - Sau 2 năm khai giảng online do dịch bệnh, các trường xây dựng chương trình đặc biệt đón học sinh tựu trường, đánh dấu năm học bình thường mới.
Năm 2015, khi bắt đầu nhận công tác tại Trường THCS Hoàng Diệu (huyện EaKar, Đắk Lắk) đến nay, hè nào thầy Vũ Huy Phương cũng dạy bổ trợ kiến thức cho học sinh.
Thương học trò khó khăn, vượt chặng đường xa đến lớp học chữ, Đoàn Trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh, Gia Lai) đã thực hiện Dự án “Chỗ trọ 0 đồng” nhằm sẻ chia, tiếp bước cho các em đến trường.
Có lần, vì không muốn cho con đến lớp, một phụ huynh đã đưa con trốn lên nương. Khi thấy cô giáo lên tận nơi tìm, họ treo con lên cành cây cao và thách "cô leo lên mà bắt nó!”
Dù thời gian chuẩn bị gấp gáp nhưng các trường học tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn nỗ lực tổ chức bán trú cho học sinh ngay từ ngày đầu đến trường học trực tiếp, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh.