Gương sáng

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

Thùy Linh 29/12/2025 11:02

Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH
Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Bước ngoặt vượt bậc

Năm 2016, khi lần đầu tiếp xúc với tiếng Việt tại Hàn Quốc, Kwon Jae Uk (29 tuổi) không ngờ ngôn ngữ này sẽ trở thành “cánh cửa” đưa anh đến Việt Nam và gắn bó sâu sắc trong nhiều năm sau đó. Trước khi trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), anh theo học ngành Việt Nam học tại Trường Đại học Ngoại ngữ Busan.

Theo kế hoạch ban đầu, Jae Uk sẽ học hai năm ở Busan và hai năm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn theo chương trình trao đổi 2+2. Thế nhưng, Covid-19 bùng phát khiến chương trình bị hủy bỏ, buộc anh đứng trước lựa chọn: tiếp tục ở lại Hàn Quốc hay tự mình sang Việt Nam để trải nghiệm văn hóa bản địa thay vì chỉ học qua sách vở.

Sau thời gian cân nhắc, Jae Uk quyết định rời Busan và sang Việt Nam học toàn bộ bốn năm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - lựa chọn mở ra cho anh không chỉ con đường học tập mới mà còn cả một hành trình khám phá văn hóa Việt Nam sâu sắc. Ngay khi bắt đầu môi trường học tập mới, thuận lợi lớn nhất của Jae Uk là nhận được sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô khoa Việt Nam học.

“Dù tôi là sinh viên nước ngoài nhưng thầy cô luôn kiên nhẫn giải thích từng khái niệm khó, dạy tôi cách nói tự nhiên như người Việt. Nhờ vậy, tôi dần hiểu hơn về tư duy, cảm xúc của người Việt, chứ không chỉ dừng lại ở việc dịch từng câu chữ”, anh chia sẻ.

Bên cạnh sự hướng dẫn của thầy cô, bạn bè Việt Nam cũng là chỗ dựa quan trọng giúp Jae Uk tiến bộ từng ngày. Những thắc mắc về ngữ pháp hay sắc thái của từ vựng mà anh không thể tự giải đáp khi học ở nhà đều được các bạn chia sẻ tận tình. “Càng được các bạn giải thích, tôi càng hiểu rõ cách sử dụng ngữ pháp, từ vựng trong từng ngữ cảnh. Tôi không chỉ biết phát âm đúng mà còn cảm nhận được sắc thái, cảm xúc ẩn sau mỗi câu nói”, Jae Uk cho biết.

Trong quá trình thực hành giao tiếp, anh sớm nhận ra nhiều cấu trúc trong giáo trình khác xa với cách người Việt nói hằng ngày. Vì thế, mỗi khi học được điều mới hoặc cảm thấy câu nói chưa tự nhiên, anh lại hỏi ngay bạn bè: “Người Việt thường nói thế nào?”, “Cách nói này có tự nhiên không?”. Mọi cách diễn đạt được góp ý, anh đều ghi lại vào điện thoại để xem lại và ghi nhớ.

Theo Jae Uk, điều quan trọng nhất khi học ngoại ngữ là không sợ sai. “Tôi không chờ đến khi nói hoàn hảo mới dám giao tiếp. Cứ sai thì sửa, nói lại rồi cải thiện dần. Bạn bè luôn sẵn sàng chỉnh lỗi cho tôi”, anh chia sẻ. Chính sự kiên trì ấy đã giúp Jae Uk nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, cảm nhận được nhịp điệu của tiếng Việt và từng bước nâng cao năng lực ngôn ngữ - yếu tố góp phần giúp anh trở thành thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Không chỉ tiếp thu kiến thức trong môi trường học thuật, đời sống thường nhật tại Việt Nam cũng mang đến cho Jae Uk nhiều trải nghiệm văn hóa sâu sắc. Những ly cà phê sữa đá buổi chiều, những cuộc trò chuyện rôm rả trên ghế nhựa vỉa hè cùng bạn bè, hay cách người Việt trân trọng từng mối quan hệ thân quen… tất cả đều trở thành mảng ký ức giản dị mà ấm áp đối với anh.

Điều khiến Jae Uk ấn tượng nhất chính là truyền thống đề cao tình cảm gia đình. Cuối tuần hay trong các dịp lễ, anh thường thấy bạn bè trở về thăm bố mẹ, cùng nhau ăn cơm, trò chuyện quây quần. “Những hình ảnh bình dị ấy khiến tôi dần gọi điện về cho bố mẹ nhiều hơn, dù đôi khi chỉ vài phút. Nền văn hóa coi trọng gia đình tại Việt Nam luôn vang vọng trong tôi, giúp tôi suy ngẫm về điều mình thực sự hướng đến trong cuộc sống”, Jae Uk chia sẻ.

Nhìn lại hành trình 4 năm học tập ở Việt Nam, anh đúc kết: “Thuận lợi cho tôi động lực để tiếp tục, còn khó khăn rèn cho tôi tính kiên trì, khả năng tự học và thích nghi. Đó chính là nền tảng để sau này tôi có thể giảng dạy tiếng Việt sâu sắc hơn, trở thành một nhịp cầu nhỏ kết nối cộng đồng hai nước”.

Cầu nối Việt - Hàn

Tốt nghiệp thủ khoa toàn trường năm 2025, Kwon Jae Uk lựa chọn trở về Seoul để tiếp tục theo đuổi con đường gắn bó với tiếng Việt. Hiện anh giảng dạy tại một trung tâm ngoại ngữ ở quận Gangnam, nơi đa phần học viên là người đi làm. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng được Jae Uk chuẩn bị kỹ lưỡng từng ngày: từ soạn tài liệu cho mỗi buổi học, đăng sổ từ vựng lên KakaoTalk kèm file ghi âm giọng người bản ngữ, đến việc tổng hợp ngữ pháp và cách diễn đạt sau mỗi buổi để học viên không quên bài vì bận rộn công việc.

Anh cũng giao bài tập dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt nhằm giúp người học rèn luyện khả năng diễn đạt đúng sắc thái - điều mà chính anh từng phải mất nhiều năm nỗ lực mới đạt được. Với Jae Uk, công việc giảng dạy mang lại niềm hạnh phúc giản dị.

“Mỗi lần giải thích từ vựng cho học viên theo đúng cách thầy cô và bạn bè Việt đã dạy, tôi như được quay trở lại quãng thời gian học tập ở Việt Nam. Những buổi lên lớp không chỉ là công việc chuyên môn mà còn là cơ hội để tôi giữ gìn và lan tỏa những giá trị đã được bồi đắp trong những năm tháng ấy”, anh chia sẻ.

Bên cạnh giảng dạy, Jae Uk vẫn tích cực hỗ trợ cộng đồng Việt - Hàn dựa trên những kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian làm việc tại bộ phận hợp tác quốc tế của một trường đại học ở Hàn Quốc. Anh từng giúp nhiều du học sinh Việt Nam hoàn thiện hồ sơ xin visa, gia hạn cư trú, mở tài khoản ngân hàng hay đăng ký việc làm thêm. “Khi nghe các bạn nói rằng họ biết ơn và thấy may mắn vì có tôi giúp đỡ, tôi thực sự rất vui”, Jae Uk bộc bạch.

Trong tương lai, Jae Uk mong muốn tiếp tục đảm nhiệm vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng Việt - Hàn. Anh cho biết, chính sự tận tình của thầy cô và bạn bè Việt Nam đã trở thành nguồn động lực lớn giúp anh nỗ lực học tập và đạt danh hiệu thủ khoa. Vì thế, anh kỳ vọng có thể trở lại sự hỗ trợ ấy theo cách của mình – trở thành người đồng hành tin cậy với các sinh viên Việt Nam trên hành trình chinh phục mục tiêu.

“Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp để các bạn Việt Nam có thêm góc nhìn tích cực về Hàn Quốc, cũng như có những trải nghiệm học tập và sinh sống tốt hơn. Tôi mong trở thành điểm tựa nhỏ bé, giúp các bạn đạt được những cột mốc quan trọng như lấy chứng chỉ TOPIK, tốt nghiệp xuất sắc hay trúng tuyển vào doanh nghiệp mơ ước”, Jae Uk chia sẻ.

Hành trình của Kwon Jae Uk cho thấy ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là chiếc cầu văn hóa, giúp người trẻ kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị nhân văn giữa hai quốc gia.

Dù đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả chưa như mong đợi, đừng vội nản lòng hay dừng bước. Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Thành công không chỉ được tạo nên từ sự kiên trì mà đôi khi còn cần thêm một chút may mắn. Nếu bền bỉ theo đuổi mục tiêu, may mắn rồi sẽ mỉm cười với chúng ta. - Tân thủ khoa KWON JAE UK

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/khi-tieng-viet-cham-den-trai-tim-post762268.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/khi-tieng-viet-cham-den-trai-tim-post762268.html
Bài liên quan
Nữ thủ khoa với 27 điểm 10 ở trường Tự nhiên TP HCM
Khánh Linh là thủ khoa trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM với 27/42 điểm tuyệt đối, cùng GPA 9.79/10, nhờ sự chủ động, luôn nắm rõ "luật chơi" trước khi bắt đầu mỗi môn học.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khi tiếng Việt chạm đến trái tim