Đó là chủ đề mà đêm đại nhạc hội chào đón tân sinh viên K19, Đại học Phenikaa gửi tặng đến toàn thể sinh viên.

Tối 16/11, Quảng trường Sự kiện của Đại học Phenikaa trở thành điểm hội tụ của gần 15.000 sinh viên và khách mời khi. Trong khuôn khổ đêm nhạc, ban tổ chức đã vinh danh Thủ khoa – Á khoa đầu vào Đại học Phenikaa năm 2025.
Chia sẻ về cảm xúc khi được xướng tên vinh danh, Trần Hiếu Anh, Thủ khoa Đại học Phenikaa nói: “Khi tên em xuất hiện trên màn hình LED cùng luồng sáng đang lan tỏa, em cảm giác như mình thật sự bước vào một hành trình mới. Bốn năm tới không chỉ là học đại học, mà là hành trình để định hình chính mình”.

Còn với Nguyễn Mạnh Hùng, Á khoa Đại học Phenikaa và Thủ khoa Trường Kỹ thuật, cũng xem đây là một dấu mốc không thể quên. Em tin bốn năm tới tại Đại học Phenikaa sẽ cho em cơ hội trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Với nhiều sinh viên, đêm nhạc hội không chỉ là lễ chào đón mà cũng đánh dấu một hành trình mới tại môi trường học tập bậc đại học, không chỉ tiếp thu kiến thức.
Cũng trong đêm nhạc hội, Đại học Phenikaa đã trao 330 triệu đồng tiền học bổng cho thủ khoa, á khoa các ngành học.