Với “La Luna Nosta”, CLB Le Stella đã mang đến một đêm nhạc đầy cảm xúc, kết nối hai thế hệ qua những giai điệu xưa và nay. Chương trình không chỉ là hành trình nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới những hy sinh thầm lặng trong quá khứ.
Âm vang quá khứ: Những bản tình ca dành tặng thế hệ trước
Chương trình mở màn với phần biểu diễn dành riêng cho những thế hệ trước – đặc biệt là cha mẹ - phụ huynh học sinh – bằng những giai điệu trầm lắng, tinh tế của mashup nhạc Trịnh: Diễm xưa, Hạ trắng, Biển nhớ, tiếp nối với Chiều một mình qua phố và Phố hoa. Những bài hát ấy cũng là lời mở đầu cho một câu chuyện tình đẹp được nảy nở giữa khói lửa bom đạn - minh chứng cho một tình yêu mãnh liệt, và sự hi sinh thầm lặng vì Tổ quốc mà quên thân mình. Các ca khúc được thể hiện bởi chính các học sinh của CLB Le Stella, vừa mộc mạc, trong trẻo nhưng vẫn đầy chiều sâu cảm xúc.
Âm nhạc dẫn dắt cảm xúc – từ quá khứ đến hiện đại
Với 21 tiết mục được các bạn học sinh lựa chọn kỹ lưỡng, khéo léo dẫn dắt người xem đi từ không gian hoài niệm sang nhịp sống trẻ trung hiện đại. Những ca khúc như Khó để yêu, Guess I should’ve known, Tớ thích cậu, You clouds rain, Chưa được yêu như thế hay Kho báu đánh rơi lần lượt vang lên, mang sắc thái đa dạng – từ sâu lắng đến sôi động, từ da diết đến đầy năng lượng tuổi trẻ.
Với phần chia sẻ đặc biệt từ khán giả tham dự chương trình - Cô Đàm Thanh Thủy, giáo viên của trường và cũng là người đồng hành cùng CLB Le Stella nhiều năm qua, đã bày tỏ niềm tự hào khi nhìn thấy sự trưởng thành của các học trò. Cô đánh giá đây là một chương trình thành công, giàu tính nghệ thuật và hứa hẹn sẽ tiếp tục đồng hành cùng CLB trong các sự kiện sắp tới.
Khúc kết “Lượt Cuối” – hồi đáp hoàn hảo cho hành trình cảm xúc
Với sự kết thúc hoàn hảo bằng bài hát “Lượt Cuối” - đó không chỉ là tiết mục cuối cùng mà còn là linh hồn của đêm nhạc. Đây là phần kết nối chặt chẽ giữa hai tuyến truyện tình yêu xuyên suốt chương trình – từ ông đến cháu – và cũng là lời tri ân nhẹ nhàng gửi đến những người đã đi qua thời khắc lịch sử của dân tộc. "Lượt Cuối là hình ảnh một người đứng ở ‘lượt cuối’ – có thể là cuối thanh xuân, cuối một giai đoạn của cuộc đời, hay đơn giản là một khoảnh khắc nhìn lại hành trình đã qua"
Tiết mục này được Le Stella trình bày với tất cả sự sâu sắc, trưởng thành, khớp hoàn hảo với hồi kết câu chuyện: người cháu vượt qua sóng gió để trưởng thành cùng người mình yêu – một sự tiếp nối cảm xúc và lý tưởng từ thế hệ đi trước.
“La Luna Nosta” không chỉ là một đêm nhạc. Đó là một cuộc đối thoại thế hệ bằng âm nhạc, một lời tri ân lặng lẽ nhưng thiết tha, và là dịp để những người trẻ kể lại những câu chuyện cũ bằng hơi thở mới. Với sự chuẩn bị công phu, cảm xúc chân thật và tinh thần kết nối sâu sắc, CLB Le Stella đã ghi dấu một chương trình thành công, xứng đáng là niềm tự hào của Trường Nguyễn Siêu.