Hình ảnh người dân khó chịu, mắt nhắm mắt mở trở thành ám ảnh hàng ngày khi đi trên đường 19 Tháng 5 đang thi công.
Một số nhà dân phải mua màn ni-lon che chắn nhưng cũng khó tránh được bụi bặm. "Bụi quá chịu không nổi. Làm gì cũng thấy bụi, cái gì để ra ngoài một xíu là bụi bám cả lớp" - bà Thắm sống trên đường 19 Tháng 5 than thở.
Bụi bặm kéo dài nên hàng quán trên con đường buôn bán ế ẩm, nhất là quán ăn, quán cà phê. "Ai cũng muốn đi cho nhanh qua đây chứ dừng lại làm gì. Cơm nước mà bụi thế này sao mà ăn nổi" - người dân sống trên con đường này bức xúc.
Tại một số đoạn đường không bụi thì chằng chịt ổ gà, ổ voi nước đọng.
Một số người dân muốn tránh bụi phải tưới nước liên tục nhưng vì vậy làm đường trơn trượt. Tình trạng người dân bị té ngã vì đường trơn do tưới nước hoặc mất lái vì đá cấp phối diễn ra khá nhiều trên tuyến đường này. Ảnh: người dân cung cấp.
Không chỉ đường bụi, hệ thống điện, cáp viễn thông đường 19 Tháng 5 cũng nham nhở vì dự án "rùa bò". Đầu tháng 1-2024, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng đường 19 Tháng 5 đến ngày 30-6 và nhấn mạnh đây là lần gia hạn cuối cùng. Yêu cầu UBND huyện Lạc Dương có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thành đúng kế hoạch.
Vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang bên đường nhưng trong ngày 9-4, nhiều lần chúng tôi lưu thông qua lại con đường này vẫn không nhận thấy có công nhân thi công dự án.
"Với những thứ ngổn ngang thế này, chúng tôi rất khó tin đến tháng 6 này sẽ hoàn thành dự án" - người dân sống trên đường "con đường đau khổ" này quả quyết.