Văn hóa

Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống qua hoạt động học tập

Duy Ánh 29/09/2025 13:36

Phùng Thị Ánh và Lô Thị Na Ni, hai nữ sinh DTTS nỗ lực giữ gìn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống qua hoạt động học tập, các dự án sáng tạo.

Lô Thị Na Ni tham gia nhiều hoạt động văn hoá khi còn ở trường phổ thông.
Lô Thị Na Ni tham gia nhiều hoạt động văn hoá khi còn ở trường phổ thông.

Họ chính là những đại sứ văn hóa trẻ, góp phần làm giàu bản sắc dân tộc trong xã hội hiện đại.

Hành trình kết nối

Lô Thị Na Ni, nữ sinh người dân tộc Thái đến từ xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An), là gương mặt nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2025 với thành tích xuất sắc, đạt á khoa toàn quốc khối C00. Hiện tại, em đang là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, một môi trường học tập rất năng động. Nhưng điều đặc biệt ở Na Ni không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc.

Na Ni chia sẻ, đối với em, văn hóa dân tộc không chỉ là nền tảng của ký ức tuổi thơ, mà còn là chiếc gương soi chiếu cội nguồn và bản sắc. Những nét đẹp trong phong tục, tập quán, tín ngưỡng, trang phục truyền thống từ lâu đã nuôi dưỡng trong em sự khác biệt và niềm tự hào.

“Việc được lớn lên trong không gian văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái giúp em hiểu rằng, mỗi nền văn hóa là kết tinh của lịch sử và tình cảm cộng đồng qua nhiều thế hệ. Càng tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, em càng thấm thía giá trị của di sản dân tộc mình. Những điều tạo nên chiều sâu và dấu ấn riêng biệt cho mỗi cộng đồng, góp phần làm nên một Việt Nam đa dạng và giàu bản sắc”, Na Ni chia sẻ.

Chính vì thế, dù đang học tập và sinh sống tại Hà Nội, em vẫn giữ thói quen gắn bó với văn hóa Thái. Em thường mặc trang phục truyền thống trong các dịp quan trọng, chia sẻ những câu chuyện, bài viết và hình ảnh về dân tộc mình trên mạng xã hội.

Với em, nét đẹp đáng tự hào nhất trong văn hóa dân tộc chính là các lễ nghi, tập quán chứa đựng nhiều tầng lớp ý nghĩa. Đó là cách cư xử, lối sống, là sự đúc kết kinh nghiệm sống và tình cảm của cha ông được truyền lại qua bao đời. Và dù đi đến bất cứ đâu, chính những điều ấy luôn khiến em cảm thấy gần gũi, ấm áp như đang được sống trong lòng quê hương.

Một trong những trải nghiệm khiến em cảm thấy ý nghĩa nhất là lần tham gia cuộc thi khởi nghiệp dành cho thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An. Tại đây, em và nhóm bạn đã mang đến đề tài "Khởi nghiệp từ Câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc", một ý tưởng mang tính thực tiễn cao, không chỉ giúp bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân gian mà còn mở ra hướng đi mới cho việc gắn kết văn hóa với kinh tế và cộng đồng.

Trong quá trình thực hiện dự án, em có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với nghệ thuật truyền thống của nhiều dân tộc khác nhau. Em cũng hiểu rõ hơn về nhu cầu của người trẻ đối với bản sắc văn hóa. Cùng các thành viên, chúng em đã tìm ra những giải pháp thiết thực để đưa nghệ thuật dân tộc đến gần hơn với thị trường và công chúng.

Hiện nay, Na Ni đang tham gia một dự án ý nghĩa do các tình nguyện viên người dân tộc thiểu số thực hiện trao tặng laptop cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

“Dự án này không chỉ giúp các bạn nhỏ có thêm cơ hội học tập mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của người dân tộc thiểu số, những bạn trẻ luôn tự hào với bộ trang phục truyền thống, luôn kiêu hãnh với nguồn cội của mình”, Na Ni nói.

Chính từ những trải nghiệm quý giá này, em càng thêm quyết tâm tham gia nhiều hơn các dự án và chương trình bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc, đặc biệt là những sáng kiến mang cách tiếp cận mới mẻ, phù hợp với giới trẻ ngày nay. Em cũng hy vọng rằng các trường học, tổ chức xã hội, doanh nghiệp cùng các cơ quan nhà nước sẽ dành nhiều sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa cho các hoạt động quảng bá và bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc.

li-na.jpg
Lô Thị Na Ni (ngoài cùng bên phải) nữ sinh người dân tộc Thái.

Trở thành đại sứ văn hoá

Phùng Thị Ánh, sinh viên năm 2 ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao, là cô gái người dân tộc Nùng đến từ tỉnh Lạng Sơn. Từ mái trường THPT, nơi em từng là học sinh tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa dân tộc tại trường, Ánh đã sớm hình thành trong mình tình yêu với bản sắc truyền thống.

Tình yêu đó trở thành nền tảng vững chắc giúp em tiếp tục phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa khi bước vào môi trường đại học.

“Ngày còn đi học phổ thông, em đã rất thích những giờ ngoại khóa về văn hóa dân tộc. Khi được khoác lên mình trang phục truyền thống để biểu diễn, giới thiệu về người Nùng, em có một cảm giác rất đặc biệt như thể mình đang thay mặt cộng đồng kể một câu chuyện đẹp”, Ánh nhớ lại.

Bước vào Học viện Ngoại giao, nơi hội tụ sinh viên từ nhiều vùng miền với nền văn hóa đa dạng, Ánh có cơ hội mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm trong môi trường đậm nét đa văn hóa. Chính từ đó, em càng thấm sâu hơn giá trị đặc sắc của văn hóa các dân tộc thiểu số, một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh văn hóa phong phú của Việt Nam.

“Em nhận ra rằng, chính sự đa dạng ấy tạo nên sự giàu có và đặc sắc cho đất nước. Mỗi bạn trẻ đều có thể trở thành đại sứ văn hóa, truyền tải câu chuyện về nơi mình sinh ra”, nữ sinh chia sẻ.

Là sinh viên ngành Truyền thông quốc tế, Ánh không chỉ học cách truyền tải thông điệp mà còn tìm hiểu cách làm cho những giá trị truyền thống trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với cộng đồng hiện đại. Với em, văn hóa dân tộc không nên chỉ được tái hiện qua vài dịp lễ hội, những bộ trang phục biểu diễn hay những hình ảnh được “dựng lên cho đẹp” mà cần gắn liền với đời sống mỗi ngày của người trẻ.

Chính vì thế, em luôn tìm cách sử dụng các công cụ số như mạng xã hội, video ngắn, infographic, các chiến dịch nội dung để kể những câu chuyện giản dị mà chân thực về văn hóa dân tộc mình. Văn hóa theo em không phải là thứ để trưng bày, mà là để sống cùng và lan tỏa có trách nhiệm.

Ánh tin tưởng rằng, dù sinh viên thuộc dân tộc nào, mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điều này không chỉ được thực hiện qua các hoạt động văn hóa lớn, mà còn bắt nguồn từ cách sống chân thành, cách giao tiếp tôn trọng và cách chia sẻ những giá trị văn hóa qua từng câu nói, từng việc làm. Chính từ những điều giản dị đó, hình ảnh văn hóa dân tộc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và bền vững hơn trong xã hội hiện đại.

“Mỗi bạn sinh viên có thể là một người kể chuyện, một mắt xích nhỏ trong hành trình nối dài giá trị văn hóa. Chỉ cần bắt đầu từ những điều gần gũi như nói tiếng mẹ đẻ, chia sẻ món ăn quê hương, hay viết vài dòng cảm nghĩ trên mạng xã hội cũng là đang góp phần giữ lửa”, nữ sinh nhắn gửi.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/lan-toa-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-qua-hoat-dong-hoc-tap-post750279.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/lan-toa-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-qua-hoat-dong-hoc-tap-post750279.html
Bài liên quan
Cô giáo trẻ mang văn hóa K’Ho vào bài giảng
Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại ở cao nguyên Đinh Trang Thượng, một cô giáo trẻ vẫn ngày ngày miệt mài gieo chữ, giữ hồn cho bản sắc văn hóa của dân tộc K’Ho.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống qua hoạt động học tập