Sau 8 năm, Giải báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” trở thành điểm hẹn tôn vinh những người kể chuyện đẹp, lan tỏa khát vọng và niềm tin.

Theo đánh giá của nữ nhà báo Nguyễn Thị Minh Thúy (bút danh: An Thư) và nhóm tác giả đoạt giải đang công tác tại Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa, sau gần một thập kỷ, giải thưởng đã khẳng định được thương hiệu, thu hút sự tham gia của đông đảo cơ quan báo chí trung ương và địa phương, với hàng nghìn tác phẩm chất lượng, đa dạng về loại hình từ báo in, báo điện tử đến phát thanh, truyền hình.
Thông qua giải thưởng, nhiều vấn đề thời sự, nóng hổi của ngành giáo dục và đào tạo được phản ánh, phân tích, từ đó gợi mở các giải pháp thiết thực. Nhiều câu chuyện xúc động về những tấm gương thầy cô, học trò giàu nghị lực, tận tâm cống hiến vì tri thức được lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, góp phần nhân lên tình yêu nghề, niềm tin vào sự nghiệp “trồng người”.
Hành trình gieo chữ trên vùng đất “trắng”
Nhà báo An Thư cho hay, năm 2025, ê-kíp của chị quyết định chọn phim tài liệu “Gieo chữ trên vùng đất trắng”, để tham dự Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”.

Bộ phim là hành trình chân thực, xúc động kể về thầy và trò ở bản Tà Cóm, một trong những bản làng xa xôi, cách trở và khó khăn nhất của xã biên giới Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây từng bị mệnh danh là vùng đất “trắng” - trắng về tri thức, trắng cả niềm tin, khi phần lớn hộ dân từng vướng vào tệ nạn ma túy, đói nghèo, thất học kéo dài.
Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, những người thầy, người cô vẫn kiên trì “cắm bản”, lặn lội từng nếp nhà vận động học sinh đến lớp. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngoài giờ trực chiến lại hóa thân thành “người thầy áo lính”, mở lớp xóa mù cho bà con dân bản.
Những lớp học đèn dầu nơi vùng biên heo hút ấy đã nhen lên ánh sáng tri thức. Hàng trăm người dân Tà Cóm nay đã biết đọc, biết viết; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tình trạng bỏ học giữa chừng không còn. “Vùng trắng” năm nào đang từng ngày hồi sinh, xây dựng “Bản sáng vùng biên” với khát vọng mới, khát vọng “xanh lại” một vùng đất từng trắng xóa niềm tin.
Chính giá trị nhân văn sâu sắc ấy khiến chúng tôi tin rằng “Gieo chữ trên vùng đất trắng” hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của Giải báo chí Toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm nay.
Gian nan phía sau những khuôn hình
Tà Cóm có lẽ là một trong những bản làng khó tiếp cận nhất ở Thanh Hóa. Để vào được bản, đoàn làm phim phải vượt qua sông Mã, mang vác toàn bộ thiết bị qua những con đường đất, đường mòn, nhiều đoạn chỉ vừa một người đi. Từ điểm trường đến nhà một học sinh là quãng đường rừng núi dài gần 8 km.

Thời gian ghi hình gấp gáp, ê-kíp chỉ có vài ngày để hoàn thành các cảnh quay. Dẫu vậy, với sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô và bà con bản Tà Cóm, bộ phim đã được hoàn thiện đúng tiến độ.
“Chúng tôi không dám đặt kỳ vọng quá lớn về giải thưởng, bởi cuộc thi quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc trên toàn quốc. Điều mong muốn lớn nhất là góp thêm một tiếng nói về giáo dục xứ Thanh, lan tỏa câu chuyện đẹp về sự học nơi vùng đất khó”, nhà báo An Thư chia sẻ.
Với những người làm báo gắn bó cùng lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” không chỉ là một cuộc thi mà còn là một dấu mốc, một điểm hẹn ý nghĩa.
“Cá nhân tôi có cơ duyên tham gia từ mùa giải đầu tiên và thật may mắn khi đã 5 lần được vinh danh. Mỗi giải thưởng là nguồn động viên lớn, tiếp thêm năng lượng để chúng tôi tiếp tục sáng tạo, kể những câu chuyện đẹp về giáo dục - nơi khởi nguồn của mọi ước mơ”, nhà báo An Thư tâm sự.
Cũng theo nhà báo An Thư, trong thời gian tới, ê-kíp vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi các đề tài về giáo dục, đặc biệt là những câu chuyện nơi vùng sâu, vùng xa - nơi có biết bao thầy cô, học trò đang ngày đêm miệt mài “gieo chữ” với niềm tin giản dị nhưng mãnh liệt: tri thức sẽ làm hồi sinh mọi miền quê khó.