Lào Cai: Cảnh tan hoang của ngôi làng vừa bị lũ quét vùi lấp thôn Làng Nủ
Theo Hân Nguyễn - Trần Trọng•11/09/2024 16:01
Lũ quét kéo theo bùn đất đã san phẳng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai), tại hiện trường hàng chục căn nhà bị vùi lấp, sập đổ, các vật dụng gia đình bị đẩy đi khắp nơi.
Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường trận lũ quét .
Ngày 11/9, phóng viên Báo Tiền Phong có mặt tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, theo ghi nhận trận lũ quét lịch sử đã vùi lấp, san phẳng toàn bộ cánh đồng và một ngôi làng.
Bùn đất đã nhấn chìm hàng chục căn nhà.
Nhiều ngôi nhà khác cũng bị đổ sập, hư hỏng nặng.
Tất cả tài sản của người dân không kịp di chuyển do trận lũ quét xảy ra bất ngờ trong đêm.
Xe ô tô nằm dưới lớp bùn đất dày hàng mét.
Tại hiện trường, tài sản của người dân bị dòng lũ cuốn trôi đi khắp nơi.
Một số ít ngôi nhà ở Làng Nủ may mắn không bị dòng nước lũ "ghé qua".
Lũ đi qua để lại lòng suối trơ trọi đá...
và vùng thung lũng rộng hơn 20ha bị vùi lấp bởi bùn đất.
Dưới lớp đất đá dày hàng mét, đang còn rất nhiều người mất tích chưa được tìm thấy.
Hiện nay, Quân khu 2 đã điều động 300 chiến sỹ vào khu vực xảy ra thiên tai tại xã Phúc Khánh để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Tính đến ngày 11/9, thiệt hại do trận lũ quét gây ra trên địa bàn thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh ảnh hưởng đến 37 hộ dân với 158 nhân khẩu.
Trong đó, có 30 người chết; người mất tích; 17 người đang được điều trị và 46 người an toàn.
Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở để trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026.
Chiều 5/9, ngay sau lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tới làm việc, động viên và tặng quà tại xã Minh Châu. Đây là xã đảo duy nhất của thành phố Hà Nội, nằm biệt lập giữa ngã ba sông Hồng - sông Đà - sông Lô, dân số khoảng 6.600 người.
Biến thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) thành “nguồn năng lượng tri thức” phục vụ phát triển quốc gia đòi hỏi một hệ sinh thái đồng bộ từ pháp lý, hạ tầng, nhân lực đến văn hóa chia sẻ.
GDTĐ - Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này.