“Chúa Chổm” nghiên cứu chế tạo robot dọn cống
Ở cái tuổi U70, hôm nào ông Lượng cũng thức đến 1-2 giờ sáng để ngồi máy tính, tìm tài liệu. Ông bảo: “Tôi ít khi đi ngủ trước 2 giờ sáng lắm”. Điều đó cho thấy sự chịu khó tìm tòi, học hỏi không ngừng nghỉ của ông Lượng.
Người đàn ông Bắc Giang tiết lộ, ông đang nghiên cứu, chế tạo ra một con robot dọn bùn rác dưới lòng cống. Con robot đã thành hình và đang trong quá trình thử nghiệm, chạy bằng dầu thủy lực.
Robot dọn bùn rác dưới lòng cống đang được ông Lượng nghiên cứu và chạy thử nghiệm. Ảnh NVCC
“Theo thiết kế của tôi, người dùng chỉ việc thả con con robot này xuống cống ở hố ga này và chờ nó ở hố ga kế tiếp. Nó sẽ đẩy bùn rác về một chỗ mà người công nhân không phải chui xuống cống. Nó cũng có thể tự thay đổi đường đi khi gặp các chướng ngại vật.
Hiện một số đơn vị vệ sinh môi trường đã liên hệ với tôi. Có đơn vị trong TP Hồ Chí Minh còn mời tôi vào và sẽ tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và nghiên cứu hoàn thiện con robot này nhưng tôi chưa đồng ý”, ông Lượng chia sẻ.
Ông Lượng cho biết thêm, ông đã thử nghiệm ít nhất 2 con robot dọn cống nhưng vẫn chưa thành công như mong đợi. Ông không bỏ cuộc, tuy nhiên vấn đề tài chính khiến ông không thể rút ngắn thời gian nghiên cứu.
Đi làm được đồng nào, ông lại đầu tư vào những nghiên cứu của mình. Sau khi làm ngôi nhà xoay và thử nghiệm robot dọn cống, số tiền mà ông Lượng bỏ ra đã lên đến vài tỷ đồng, nợ nần ngân hàng cũng không ít. Ông bảo mình đang nợ như “Chúa Chổm”.
Đã vài lần ông Lượng treo biển “Bán nhà”, ngôi nhà mà vợ chồng ông đang ở TP Bắc Giang để lấy tiền trả nợ. Mỗi lần như thế, con cái, anh em lại động viên, hỗ trợ kinh phí để ông không phải từ bỏ đam mê giữa chừng.
Bà Lê Bích Mai (SN 1961), vợ ông Lượng chia sẻ, cả 2 vợ chồng ông đều xuất phát từ con nhà nông nên điều kiện không khá giả. Số tiền ông Lượng bỏ ra để làm nhà xoay, nghiên cứu robot là rất lớn và số tiền vay nợ hiện tại cũng không hề nhỏ.
“Tôi đi bán hàng thuê, ông ấy cũng đi làm thuê, kinh tế gia đình chỉ bình thường nên lúc ông ấy đi vay mượn, bỏ ra vài tỷ để làm nhà xoay, mọi người trong nhà gàn nhưng tính ông ấy đã quyết làm cái gì là sẽ làm, không ai cản được. Đến giờ đã có thành công bước đầu, tôi cũng mừng cho ông ấy”, bà Mai bộc bạch.
---------------
Ngôi nhà của ông Lượng có thể xoay được 360 độ và ông có thể điều khiển nó ở bất cứ nơi đâu bằng một chiếc điện thoại thông minh. Nhiều người dân trong nước cũng như những đài truyền hình nước ngoài đã tìm đến tận nơi để “mục sở thị” ngôi nhà kỳ lạ này.
Mời độc giả đón đọc kỳ 2: Ngôi nhà kỳ lạ của lão nông U70, xoay 360 độ thách thức giới phong thủy vào lúc……………………………..