Tối 22/5, Trường THPT Yên Viên (Phù Đổng, Hà Nội) tổ chức lễ tri ân thầy cô và trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026.

Chương trình được sự phối hợp thực hiện bởi Ban đại diện Cha mẹ học sinh khối 12 và nhà trường với chủ đề "Hạ khúc" nhằm tạo không gian lắng đọng để các em học sinh được thể hiện lòng tri ân thầy cô/cha mẹ sau ba năm học tập, gắn bó dưới mái trường thân yêu và chuẩn bị cho một hành trình dài phía trước với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang tới gần.
Chia sẻ tại buổi lễ, thầy Dương Hai Bảy Mươi - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Viên nhấn mạnh, ba năm không quá dài nhưng đủ để các học trò lưu giữ những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Các em đã cùng nhau đi qua những mùa nắng hạ, những ngày đông giá rét và cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn dưới mái trường này.


Thầy cô vẫn nhớ tiếng cười rộn rã của các em mỗi giờ ra chơi, những ánh mắt chăm chú bên trang sách, những giọt mồ hôi trên sân thể thao, những đêm miệt mài ôn bài trước kỳ thi. Ba năm qua, các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách yêu thương, học cách sẻ chia và học cách đứng dậy sau những lần vấp ngã.
Có những tình cảm trong cuộc đời không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong từng bước trưởng thành của mỗi con người. Đó là sự hy sinh của cha mẹ, là tình yêu thương và sự tận tụy của thầy cô. Hôm nay, khi sắp rời xa mái trường này, thầy mong các em sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng những điều thiêng liêng ấy bằng tất cả trái tim mình.





"Khoảnh khắc chia tay hôm nay không chỉ khép lại những năm tháng học trò, mà còn mở ra trước mắt các em một hành trình mới của tuổi trưởng thành và khát vọng tương lai. Chúc các em chiến thắng chính bản thân mình — biến áp lực thành động lực, biến những đêm thức khuya ôn bài thành đôi cánh đưa các em bay cao, bay xa hơn nữa..." - thầy Dương Hai Bảy Mươi xúc động nói.
Thay mặt cho 630 học sinh K58 của Trường THPT Yên Viên, em Nguyễn Vân Trang đến từ lớp 12A1 tâm sự, ba năm với ăm ắp những kí ức đẹp. Đó là tiếng trống trường vang lên mỗi sáng, là màu áo trắng dưới những tán cây sân trường, là những giờ kiểm tra căng thẳng hay những lần ngủ gật vì học bài khuya, là những ngày ôn thi áp lực đến mức chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại tự động viên nhau cố gắng thêm một chút.



Và khi sắp phải rời đi mái trường THPT, các em mới nhận ra rằng: Điều quý giá nhất của tuổi học trò chưa bao giờ là điểm số. Điều quý giá nhất chính là những năm tháng được sống hết mình trong sự yêu thương. Thầy cô không chỉ dạy các em kiến thức, mà còn cách đứng dậy sau những lần thất bại. Dạy học trò biết sống tử tế, biết sẻ chia, biết sống có trách nhiệm.
Ông Ngô Bá Cương - Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh khối 12 cho biết, đằng sau sự trưởng thành, ngoan ngoãn và những thành tích mà các em đạt được ngày hôm nay là những giọt mồ hôi, là sự tận tụy của Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo. Thầy cô không chỉ truyền dạy kiến thức, mà còn là người định hướng tư duy, rèn giũa đạo đức, dạy các con biết chia sẻ và yêu thương bản thân, gia đình và xã hội.



"Trước mắt các con là những kỳ thi quan trọng và một bước ngoặt mới của cuộc đời. Dù biết các con đang lo lắng và áp lực, nhưng hãy luôn nhớ rằng: Bố mẹ, thầy cô luôn sát cánh và đồng hành trên chặng đường thực hiện ước mơ. Các con hãy tự tin, vững vàng bước đi bằng chính đôi chân của mình. Dù kết quả có ra sao, chỉ cần các con đã cố gắng hết sức mình, đó đã là niềm tự hào của bố mẹ" - ông Ngô Bá Cương nhắn nhủ.