Từ theo mẹ bán hàng, phụ giúp ở xưởng cá đến tự tư vấn khách, chốt đơn và đóng gói sản phẩm để khởi nghiệp, hình ảnh cậu bé 9 tuổi làm việc thành thạo khiến nhiều người thích thú.
Theo chân mẹ mưu sinh từ khi còn nhỏ
Những ngày gần đây, loạt đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé 9 tuổi thoăn thoắt làm đủ công việc, từ phụ giúp tại xưởng cá của người thân đến tự tư vấn khách, đóng gói đơn hàng để khởi nghiệp, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Nhiều người bày tỏ sự thích thú, ngưỡng mộ trước sự lanh lợi, chăm chỉ của cậu bé. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến thắc mắc vì sao một đứa trẻ đang ở độ tuổi đến trường lại phải làm nhiều việc như vậy.
Nhân vật trong những đoạn clip là bé Bo (tên thật Quốc Thịnh, sinh năm 2017, ngụ tại TP Cần Thơ).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hồ Thị Kim Trúc, mẹ của Bo, cho biết con trai đã theo mẹ mưu sinh từ khi mới 8 tháng tuổi.

Bé Bo làm mẫu ảnh khi mẹ bán quần áo tại chợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Khi đó, chị bán quần áo ở chợ nên thường xuyên địu con theo. Đến khoảng 3 tuổi, Bo đã bắt đầu phụ mẹ bán hàng. Sau này, khi gia đình chuyển lên Bình Dương (nay là TPHCM) sinh sống, chị Trúc chuyển sang bán bánh ở chợ, cậu bé vẫn luôn đồng hành cùng mẹ trong công việc.
"Có những hôm tôi phải đi bán từ 3-4h sáng. Bo theo mẹ ra điểm bán, ngủ ngay trên xe, đến khi thức dậy thì lại phụ mẹ bán hàng", chị Trúc kể.

Bo theo mẹ đi mưu sinh từ nhỏ, nhiều lần ngủ ngay sạp hàng của mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo chị Trúc, khi Bo lên tiểu học, các thành viên trong gia đình đều bận đi làm nên cậu bé thường phải ở nhà một mình. Mỗi lần mẹ đi làm, Bo đều nằng nặc xin đi theo.
Về sau, khi chị chuyển sang phụ việc tại xưởng cá của người thân, Bo cũng nhiều lần xin theo mẹ để phụ giúp, hoàn toàn không nhận tiền công.
Ban đầu, những đoạn clip ghi lại cảnh Bo làm việc tại xưởng cá hay phụ mẹ bán hàng chỉ được chị Trúc đăng tải để lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ, hình ảnh cậu bé chăm chỉ, nhanh nhẹn lại thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Theo chị Trúc, việc lớn lên trong môi trường buôn bán đã giúp Bo sớm hình thành niềm yêu thích kinh doanh. Trước kỳ nghỉ hè năm nay, cậu bé liên tục bày tỏ mong muốn được khởi nghiệp.
Để ủng hộ con, gia đình quyết định chuyển sang ngôi nhà mới có mặt bằng rộng hơn, tạo không gian để Bo thử sức kinh doanh.
Không nản chí sau nhiều lần thất bại
Mô hình đầu tiên Bo lựa chọn là bán heo đất. Cậu bé còn mạnh dạn xin ba mẹ cho mượn vốn để nhập hàng. Tuy nhiên, việc kinh doanh không như mong đợi khi nhiều sản phẩm bị vỡ trong quá trình vận chuyển, khiến Bo phải bồi thường cho khách và chịu thua lỗ.
Không nản chí, Bo tiếp tục xin mở xe bán bánh tráng trộn. Thế nhưng, sau hơn một tháng, việc buôn bán vẫn không khả quan do khu vực sinh sống khá vắng khách.
Thấy một thương hiệu bánh pía luôn đông người mua, cậu bé lại thuyết phục ba mẹ cho chuyển sang bán bánh pía với hy vọng việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn.
"Dù nhiều lần lỗ vốn, con vẫn không chịu bỏ cuộc. Con cố gắng thuyết phục ba mẹ cho khởi nghiệp lần cuối, nếu thất bại nữa thì sẽ tạm dừng. Thấy con thật sự đam mê nên vợ chồng tôi quyết định để con thử sức, miễn là vẫn đảm bảo việc học", chị Trúc chia sẻ.
Hiện nay, Bo đảm nhận gần như toàn bộ các công đoạn bán hàng. Cậu bé tự giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách bằng các đoạn ghi âm giọng nói hoặc chủ động nhắn tin trao đổi, chốt đơn. Sau đó, Bo tự đóng gói hàng hóa, trong khi mẹ chỉ kiểm tra lại đơn hàng, tạo vận đơn và mang đi gửi để tránh sai sót.
Có những thời điểm đơn hàng nhiều, Bo lo không kịp giao cho khách nên chủ động thức khuya để hoàn thành. Dù ba mẹ nhiều lần khuyên nghỉ ngơi, cậu bé vẫn muốn làm xong công việc để không phụ sự ủng hộ của khách hàng.
"Nhiều khách đến tận nơi đều bất ngờ vì hầu hết các khâu bán hàng đều do Bo tự làm. Tôi chỉ hỗ trợ những việc liên quan đến vận chuyển", chị Trúc nói.
Theo người mẹ, dù bận bán hàng trong dịp hè, Bo vẫn chủ động sắp xếp thời gian học tập. Mỗi tối, cậu bé đều dành khoảng một giờ để đọc sách, luyện chữ hoặc ôn lại kiến thức.
Khi có người trêu rằng mê khởi nghiệp đến mức sẽ bỏ học, Bo đều khẳng định mình vẫn muốn tiếp tục đến trường.
Điều khiến chị Trúc xúc động hơn cả là mục tiêu của con không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền. Theo chị, Bo luôn nói muốn có thu nhập để đỡ đần ba mẹ và dành một phần lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện.
"Mỗi lần bán có lãi, tôi đều để Bo tự giữ số tiền đó. Con rất thích làm thiện nguyện nên luôn muốn dành tiền cho những việc ý nghĩa", chị Trúc chia sẻ.
Với chị Trúc, những đoạn clip về Bo không nhằm khoe con biết kiếm tiền mà chỉ đơn giản là lưu giữ hành trình trưởng thành của cậu bé.
Chị cũng mong người xem nhìn nhận việc kinh doanh của Bo là niềm yêu thích và đam mê của con. Gia đình luôn đặt việc học lên hàng đầu và chỉ để Bo buôn bán trong thời gian nghỉ hè.