Phim “Mưa đỏ” tái hiện trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị với những câu chuyện, những ký ức không thể quên.
Chiều 23/7, sự kiện gặp mặt truyền thông dự án phim điện ảnh "Mưa đỏ" diễn ra ở Hà Nội.
“Mưa đỏ” là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của cuộc chiến bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.
Tại buổi gặp mặt, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi - Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo khóc nghẹn khi xem một đoạn trích phim. Ông rưng rưng nói về nỗi nhớ đồng đội, cảm xúc dâng trào khi thấy những thước phim tái hiện trận chiến khốc liệt ở Quảng Trị.
"Những người lính chỉ mới 18, đôi mươi, hầu hết họ còn chưa yêu bao giờ. Khi hi sinh, họ đau đớn gọi mẹ, gọi chị. Tôi may mắn còn sống sót, nhưng biết bao đồng đội tôi nằm lại ở mảnh đất ấy", ông Nguyễn Văn Hợi chia sẻ.
Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền cũng nhắc đến tình tiết các chiến sĩ gọi mẹ ơi. "Khi đọc kịch bản Mưa đỏ do nhà văn Chu Lai viết, tôi đặc biệt ấn tượng với phân đoạn những người lính hi sinh trên dòng sông Thạch Hãn đã gọi mẹ ơi, vì họ còn quá trẻ. Tôi khóc rất nhiều khi đọc đến tình tiết đó", đạo diễn tâm sự.
Trong thời gian quay phim ở Quảng Trị, ê-kíp thực hiện tác phẩm với tinh thần không chỉ coi đây là một bộ phim mà là nén tâm nhang tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.
Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt, lạnh buốt ban đêm, nắng gắt ban ngày và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, quyết tâm thực hiện bộ phim.
Tại sự kiện, Đại tá Đào Văn Phê - Phó Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo và Thiếu tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Can cũng trải lòng về những kí ức ở thành cổ Quảng Trị, nơi đã chứng kiến sự hi sinh của hàng vạn chiến sĩ đang ở độ tuổi đôi mươi.
Từ những câu chuyện có thật của những nhân chứng lịch sử, nhà văn Chu Lai đã hoàn thành kịch bản "Mưa đỏ" và cùng Điện ảnh Quân đội Nhân dân hiện thực hóa dự án này.
Nhà văn Chu Lai tiết lộ, ông đã viết kịch bản "Mưa đỏ" cách đây 10 năm, với nhiều khát khao được thực hiện một bộ phim điện ảnh về thành cổ Quảng Trị. Sau đó, một ê-kíp hùng hậu đã nỗ lực trong nhiều tháng trời để hoàn thiện dự án, kịp phát hành trong dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Dù vậy, nhà văn Chu Lai cho rằng: “Phim ảnh, tiểu thuyết hay trường ca đều không thể lột tả hết được tinh thần Quảng Trị và bộ phim này cũng chỉ là một lát cắt của lịch sử mà dân tộc đã trải qua mà thôi".
Giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy cũng xúc động: “Chúng tôi đã dốc toàn lực để tái hiện không khí chiến trường khốc liệt nhưng cũng đầy xúc cảm. Đây là bộ phim đòi hỏi sự cam kết rất cao từ toàn bộ ê-kíp, không chỉ về kỹ thuật, mà còn là cảm xúc và trách nhiệm với lịch sử”.
Dàn diễn viên góp mặt trong phim quy tụ cả những nghệ sĩ gạo cội và gương mặt trẻ như NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, diễn viên Đinh Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy, Lương Gia Huy, Minh Thuấn...