Tuyển sinh - du học

Nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội vì một quyết định không ngờ

23/08/2026 14:59

Hoàn mồ côi cả bố lẫn mẹ, luôn nỗ lực học tập và nuôi ước mơ thi đậu vào trường quân đội. Thế nhưng, một quyết định trong lúc lo lắng đã khiến em lỡ cơ hội đầy tiếc nuối.

Lê Thanh Hoàn (18 tuổi, trú tại thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) vừa trải qua một mùa xét tuyển đại học với nhiều tiếc nuối. Em là học sinh Trường THPT Triệu Phong (Quảng Trị).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Hoàn lựa chọn 3 môn toán, ngữ văn và lịch sử để xét tuyển đại học và đạt số điểm 23,6. Trong đó, ngữ văn đạt 9 điểm, lịch sử 10 điểm.

Nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội vì một quyết định không ngờ - 1

Nam sinh Lê Thanh Hoàn (Ảnh: Nhật Anh).

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoàn đăng ký sơ tuyển và nhận giấy báo đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị, ngôi trường em ấp ủ ước mơ từ những năm học phổ thông.

Thế nhưng, sau khi biết điểm thi, thấy điểm chuẩn năm 2025 của Trường Sĩ quan Chính trị ở mức 26,8 điểm, lo không trúng tuyển, Hoàn quyết định rút hồ sơ, chuyển sang đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin.

Trớ trêu thay, điểm chuẩn Trường Sĩ quan Chính trị năm 2026 được công bố ở mức 21,5 điểm, thấp hơn 2,1 điểm so với kết quả thi của Hoàn. Nếu không rút hồ sơ, Hoàn đã có cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường này.

Trong khi đó, Trường Sĩ quan Thông tin, nơi Hoàn chuyển nguyện vọng, kết quả thi của em không đủ trúng tuyển. Một quyết định được đưa ra trong lúc lo lắng, dựa trên việc dự đoán điểm chuẩn theo những năm trước đã khiến cánh cửa vào trường quân đội của Hoàn khép lại.

“Lúc đó em nghĩ điểm của mình khó đậu nên mới rút hồ sơ. Em rất tiếc, vì nếu giữ hồ sơ thì ước mơ của em đã thành hiện thực”, Hoàn buồn bã tâm sự.

Gia cảnh của Hoàn rất éo le, bố mất sớm, mẹ mang di chứng chất độc da cam và qua đời năm 2023. Em sống cùng bà ngoại năm nay đã 74 tuổi.

Nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội vì một quyết định không ngờ - 2
Hoàn có gia cảnh khó khăn, bố mẹ mất sớm (Ảnh: Nhật Anh).

Những năm qua, Hoàn được đến trường, học tập và theo đuổi ước mơ là nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, thông qua chương trình "Con nuôi đồn Biên phòng".

Bên cạnh hỗ trợ, động viên để Hoàn có điều kiện học tập, Đồn Biên phòng Triệu Vân còn phối hợp vận động xây dựng nhà, giúp em và bà ngoại có nơi ở ổn định.

Những năm THPT, Hoàn không phụ lòng những người bố nuôi mang quân hàm xanh. Em luôn nỗ lực học tập và rèn luyện, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, từng giành giải Nhì học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh.

Ngày 3/6, khi tròn 18 tuổi, Hoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với nam sinh mồ côi, đó là dấu mốc đặc biệt trong hành trình vượt lên nghịch cảnh.

“Em đã đỗ vào Trường Học viện Hành chính và Quản trị công, phân hiệu Đà Nẵng. Nhưng với hoàn cảnh của em, sợ chẳng đủ kinh phí mà theo học. Em đã viết thư gửi lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị xem xét hoàn cảnh của mình, hy vọng có phép màu”, Hoàn chia sẻ.

Nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội vì một quyết định không ngờ - 3
Bức tâm thư của cậu học trò mồ côi gửi Trường Sĩ quan Chính trị (Ảnh: Nhật Anh).

Việc Hoàn tuột mất cơ hội vào Trường Sĩ quan Chính trị cũng khiến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân và thầy cô Trường THPT Triệu Phong vô cùng tiếc nuối.

Trung tá Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Triệu Vân, cho biết Hoàn là một trong những trường hợp đặc biệt mà đơn vị nhận đỡ đầu. Những kết quả em đạt được trong học tập, rèn luyện là niềm vui, sự động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Theo Trung tá Thế, quyết định rút hồ sơ của Hoàn xuất phát từ tâm lý lo ngại điểm thi không đủ để trúng tuyển, khi em tham khảo mặt bằng điểm chuẩn của những năm trước.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã cử cán bộ động viên kịp thời em Hoàn, đồng thời báo cáo sự việc đến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/nam-sinh-mo-coi-lo-co-hoi-vao-truong-quan-doi-vi-mot-quyet-dinh-khong-ngo-20260822174101713.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/nam-sinh-mo-coi-lo-co-hoi-vao-truong-quan-doi-vi-mot-quyet-dinh-khong-ngo-20260822174101713.htm
Bài liên quan
Từng ‘lạc lối’, thi lại đại học, nam sinh ngược dòng thành thủ khoa kép
Từng theo học ngành Công nghệ thông tin nhưng nhận ra bản thân đi sai hướng, Khánh Hoa quyết định thi lại. Một năm “đi chậm” trở thành động lực để Hoa vươn lên, giành vị trí thủ khoa đầu vào và đầu ra khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội vì một quyết định không ngờ