Neymar bức xúc khi đồng đội dâng lên và bị Croatia gỡ hòa

10/12/2022, 14:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Truyền thông Brazil tiết lộ Neymar muốn các đồng đội tập trung phòng ngự hơn là dâng cao tấn công ở những phút cuối trận nhưng bất thành.

Highlights Croatia 1-1 Brazil (pen: 4-2) Thủ môn Livakovic tỏa sáng giúp tuyển Croatia vượt qua Brazil ở loạt luân lưu và giành vé vào bán kết World Cup 2022.

O Globo tiết lộ Neymar tức giận khi Brazil bị Croatia gỡ hòa 1-1 ở phút 117 trong trận tứ kết World Cup 2022 hôm 9/12. Trong thế dẫn bàn, các tuyển thủ Brazil vẫn dâng lên tấn công khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Kết quả, họ dính bẫy phản công và để Croatia gỡ hòa.

"Không cần phải dâng cao nữa. Hãy ở yên vị trí. Tỷ số là 1-0, còn bốn phút nữa, các cậu tiến lên đó làm cái gì?", O Globo dẫn lại lời Neymar sau bàn thua nói trên. Tiền đạo của PSG đã rất bức xúc khi cầu thủ Brazil tỏ ra hơi ngây thơ trong tình thế đó. Họ lẽ ra có thể chơi chậm hơn, giữ bóng nhiều hơn để bảo toàn tỷ số 1-0.

Neymar anh 1

7 cầu thủ Brazil dâng cao tấn công khi trận đấu chỉ còn 4 phút.

Bàn gỡ hòa làm ảnh hưởng tâm lý các cầu thủ Brazil. Trên chấm luân lưu, Rodrygo và Marquinhos đều sút hỏng. Theo truyền thông Brazil, Neymar là người sút quả thứ 5 cho "Selecao". Tuy nhiên, trận đấu được định đoạt ở lượt sút thứ 4 khi Orsic hoàn thành nhiệm vụ còn Marquinhos thì không.

Phát biểu sau trận, Neymar thừa nhận không chắc tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia. "Tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì (về tương lai với ĐTQG - PV)", Neymar nói. "Tôi vẫn còn rối bời vì việc bị loại. Đầu tôi vẫn rối tung và không thể nghĩ bất cứ điều gì. Tôi cần thời gian để suy nghĩ điều gì là tốt nhất cho mình và cho ĐTQG. Tôi không đóng cánh cửa nhưng cũng không đảm bảo 100% rằng sẽ quay lại".

Bàn thắng vào lưới Croatia giúp Neymar san bằng kỷ lục 77 bàn của "Vua bóng đá" Pele theo tính toán của FIFA. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) sau đó bác bỏ thống kê của FIFA và cho rằng Pele thực tế ghi 95 bàn cho ĐTQG.

Dù vậy, bản thân Neymar cũng không mặn mà với kỷ lục ghi bàn nói trên. Anh cho biết: "Giờ là lúc trở về nhà, khóc và gặp nhấm thất bại".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Neymar bức xúc khi đồng đội dâng lên và bị Croatia gỡ hòa